-
8 truyện ngắn trong tập truyện "Hạt cát nhỏ nhoi" có văn phong nhẹ nhàng, gần gũi, dễ đi vào lòng người bởi những câu chuyện ấm áp về tình cảm gia đình, tình bạn, tình người... với cái nhìn tích cực về cuộc sống.
Tập truyện ngắn của Nguyễn Thúy Loan, NXB Kim Đồng phát hành tháng 9 năm 2013.
Không gian chủ yếu của tập truyện ngắn "Hạt cát nhỏ nhoi" là những xóm núi thanh bình, êm ả với những bãi ngô xanh ngút mắt, sườn đồi uốn lượn đầy hoa thơm cỏ lạ, chim muông. Nhân vật chính là những cô bé, cậu bé tuy sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng luôn lạc quan, biết chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ.
Là tập truyện dành cho tuổi mới lớn nên "Hạt cát nhỏ nhoi" có nội dung giản dị, gần gũi, dễ hiểu, những bài học được chuyển tải một cách đơn giản nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc. Truyện ngắn mở đầu "Bến bờ" là lời tự sự của một cô bé về người cha lam lũ, làm đủ mọi việc để kiếm tiền trị bệnh cho cô bé. Còn truyện "Bố ơi, chúng con yêu bố lắm" là cảm nhận của ba đứa trẻ về người cha nghiêm nghị. Trong suy nghĩ của mỗi đứa trẻ, người cha ấy chính là điển hình về sự tận tụy trong công việc và hết lòng yêu thương con cái.
Truyện ngắn cùng tên với tập truyện có giọng văn giàu cảm xúc, toát lên được tinh thần của cả tập truyện: những đứa con dù bé nhỏ hay trưởng thành, thì gia đình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, nơi trú ngụ bình yên nhất mỗi khi vấp ngã "
con cũng giống như những hạt cát tí hon bên bờ biển thẳm. Hạt cát tưởng mình sẽ vĩ đại hơn khi dằn dỗi, vùng vằng lãng xa bờ bãi cùng sóng gió để lang thang trên những sa mạc nắng lửa, nhênh nhang
con cũng như những hạt cát ấy cuối cùng cũng bật khóc òa lên đều lủi thủi quay lại hết bởi biết rằng phải trở về với mẹ mình thôi
" (trang 123).
"Hạt cát nhỏ nhoi" còn có những câu chuyện ấm áp về tình người, "Những đêm châu chấu" là một điển hình. Trong một lần đến bãi ngô, hai anh em nhân vật tôi phát hiện ra một gia đình bị mọi người xa lánh vì từng bị bệnh hủi. Các thành viên gia đình đó vốn là những kẻ lang thang, nương tựa nhau để sống
Cuối cùng nhờ lòng tốt và sự cảm thông của gia đình nhân vật tôi, bà con trong làng bỏ qua mọi thành kiến giúp gia đình bị ruồng rẫy đó được trở về làng. Các truyện còn lại như "Hổ phách", "Hoa trường xuân vẫn nở", "Cây thông trên núi Triệu Hoa", "Ông hoàng bay lượn"
mở ra một thế giới trẻ con ở xóm núi hồn nhiên trong sáng, tốt bụng và can đảm. Bọn trẻ sống bay bổng cùng ước mơ bay lượn trên bầu trời, đồi núi; biết sáng tạo con tàu bay từ chiếc xe cút kít; có em bị tật nguyền nhưng vẫn tự tin "băng qua số phận của tật nguyền để bay bổng mãi theo những con đường ngoằn ngoèo uốn lượn".
"Hạt cát nhỏ nhoi" là một cuốn sách ý nghĩa cho tủ sách của mỗi gia đình.
Bích Vân