Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Thành-phố-buồn nghĩa trang Trường Sơn
uy nghiêm
nâng bổng hồn-dân-tộc
với khoảng chục ngàn dân
người-có-tên người-chưa-được-biết-tên
cùng dòng tộc: Hy-sinh-vì-Tổ-quốc!
Đêm Trường Sơn lung linh
những giọt nến buồn rưng rức
thắm đỏ từng giọt sương
từng giọt
nhỏ bao năm
xoáy buốt thềm mộ chí
những người con ưu tú quê hương!
Mảnh trăng rừng vắt vẻo đỉnh Trường Sơn
mỏi mắt ngóng tìm
đau đáu
hài cốt ai như dấu hỏi giữa rừng già
mẫu xương nào ngấm đượm máu tim cha
nấm mộ nào nâng niu con của mẹ ?!
Giờ cha mẹ về với đất
sẽ cùng con đoàn tụ giữa rừng thiêng
chốn vĩnh hằng
cha mẹ hết triền miên
da diết mong chờ
Tuổi hai mươi bất tử
xanh ngắt rừng Trường Sơn!
(7-2013)