28/09/2013 - 20:47

Viếng anh Lê Thanh Khiết (*)

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Một người anh đã ra đi
Cần Thơ buồn! Sáng mưa gì… như mưa!
Nghe trong từng ngọn gió đưa
“Tử quy sinh ký” trời đùa nhân gian

Đứa con xa lệ hai hàng!
Cô đơn vợ gọi đêm… hoàng hôn… đêm!
Sáng nay mưa tạt qua thềm
Sáng nay mưa ướt nỗi niềm tóc tang

Một đời phóng bút nghênh ngang
Lấy “Công Lý” (**) đặt làm hàng bước đi
Lẽ thường hội ngộ - biệt ly
Luyến lưu cũng chẳng được gì đâu anh

Nương theo sợi khói mỏng manh
Hồn anh siêu thoát hóa thành nhớ thương!

------------------
(*) Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Báo Cần Thơ.
(**) Lê Công Lý: bút danh của nhà báo Lê Thanh Khiết lúc sinh thời.

Chia sẻ bài viết