12/05/2012 - 21:24

Vận rủi còn đeo

Ông Sarkozy và phu nhân Carla Bruni. Ảnh: EPA 

Chỉ vài ngày nữa, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ chính thức rời khỏi Điện Élysée và trở lại cuộc sống bình thường với công việc của một luật sư. Nhưng nỗi lo lớn nhất của tổng thống sắp mãn nhiệm là ông cũng sẽ mất đi quyền miễn trừ truy tố và đối mặt với các rắc rối về pháp luật.

Sau buổi lễ chuyển giao quyền hành cho ông Francois Hollande – Tổng thống cánh tả đầu tiên sau gần 2 thập niên vào ngày 15-5 tới, ông Sarkozy sẽ ra xe trở về biệt thự của vợ là bà Carla Bruni ở phía Tây Paris. Ông từng nói sẽ từ bỏ chính trường nếu thất cử và nói với giới truyền thông rằng: “Các bạn sẽ không nghe đến tôi một lần nào nữa”.

Tuy nhiên, khi quyền miễn truy tố dành cho tổng thống chính thức kết thúc vào ngày 16-5, ông Sarkozy có thể sẽ lại chiếm lĩnh mặt báo vì bị buộc phải giải trình trước các quan tòa về hàng loạt bê bối gây quỹ trong đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) đã đeo bám ông thời còn đương chức.

Vụ xì-căng-đan đầu tiên mà ông Sarkozy có thể đối mặt là những nghi vấn xung quanh chuyện đảng của ông đã nhận tiền phi pháp từ người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Lilian Bettencourt – bà chủ hãng mỹ phẩm nổi tiếng L’Oreal, trong chiến dịch tranh cử năm 2007. Một thẩm phán điều tra đang xác minh liệu ê-kíp vận động tranh cử của ông Sarkozy năm đó có nhận 800.000 euro của bà Bettencourt hay không và số tiền chuyển từ tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ được đưa vào quỹ tranh cử hay vào túi riêng của ngài tổng thống. Tháng 2 năm nay, Eric Woerth, cựu Bộ trưởng Tài chính kiêm thủ quỹ đảng UMP, đã bị điều tra quanh cáo buộc này.

Bản thân ông Sarkozy cũng có thể trở thành tâm điểm của một cuộc điều tra khác với cáo buộc sử dụng bộ phận tình báo bí mật gọi là “cabinet noir” để nghe lén các nhà báo của Le Monde nhằm tìm hiểu nguồn tin đã giúp phanh phui vụ việc liên quan đến bà Bettencourt. Dù phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan nhưng đến nay ông Sarkozy vẫn chưa đưa ra một lời giải thích nào với các quan tòa.

Trong vụ bê bối khác, tên là Karachi – một nghi án có thể trở thành cuộc điều tra tham nhũng chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Pháp thời gian gần đây, các thẩm phán đang xác minh nghi vấn “tiền lại quả” từ các thương vụ vũ khí Pháp bán cho Pakistan hồi đầu thập niên 1990 đã bí mật chảy vào quỹ tranh cử tổng thống của Edouard Balladur. Ông Sarkozy khi đó là người phát ngôn của ê-kíp tranh cử. Nhưng văn phòng của ông Sarkozy cho biết ông không có vai trò gì trong vụ này.

Gần đây nhất là vụ trang tin điều tra Mediapart công bố tài liệu cho thấy cựu Tổng thống Libye Muammar Gadhafi đã đồng ý đầu tư 50 triệu euro cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy năm 2007. Tổng thống bị thất sủng đã kiện Mediapart và khẳng định tài liệu đó là “giả mạo”. Vụ việc này khiến Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libye nghi ngờ, còn tòa án Pháp thì tiến hành điều tra để xác minh sự thật.

Franck Louvrier, trưởng bộ phận truyền thông của ông Sarkozy, cho biết ông Sarkozy sẽ trở lại với công việc cũ của mình vào tháng 9 tới. Tổng thống mãn nhiệm sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về văn phòng làm việc, nhân viên phục vụ, xe công, hỗ trợ an ninh và đi lại miễn phí bằng xe lửa và máy bay... Tuy nhiên, trước hàng loạt cáo buộc bất lợi đang bủa vây, cuộc sống của ông Sarkozy sau này có vẻ không hề yên ả như ý định trở thành “một người Pháp bình thường” mà ông từng nói.

THANH TRÚC (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết