Cuộc thi "Hát về thời hoa đỏ" hướng giới trẻ đến với dòng nhạc truyền thống cách mạng. Những bài ca đi cùng năm tháng được những chàng trai cô gái thể hiện với phong cách mới lạ, giàu cảm xúc.
 |
|
Thí sinh Phan Đức Anh chinh phục khán giả với ca khúc “Nơi đảo xa” trong vòng thi quý ngày 10-11-2012 (Ảnh chụp lại). |
Cuộc thi do HTV và Nhà Văn hóa thanh niên TP Hồ Chí Minh tổ chức, truyền hình trực tiếp lúc 16 giờ thứ bảy tuần thứ hai mỗi tháng trên kênh HTV9.
Cuộc thi thu hút khá đông bạn trẻ đăng ký tham dự. Các thí sinh được chia làm 2 nhóm tuổi: từ 15-23 tuổi và từ 24-35 tuổi. Thí sinh sẽ thi diễn các ca khúc truyền thống cách mạng, nội dung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Các thí sinh phải lần lượt vượt qua các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý để được vào vòng chung kết năm. Bắt đầu từ vòng thi quý, ngoài phần thi đơn ca như thường lệ, các thí sinh phải hát song ca, hát nhóm với các thí sinh khác.
Điểm thú vị của cuộc thi là thí sinh có người là công nhân, thợ uốn tóc hay nông dân tận Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thanh Hóa. Lối hát mộc mạc, giàu cảm xúc của họ đã thu hút khán thính giả. Nhiều thí sinh tâm sự: họ đến với cuộc thi không phải vì giải thưởng mà vì tình yêu với những ca khúc truyền thống. Đặc biệt, khá nhiều thí sinh chọn hát các ca khúc về biển đảo. Trong vòng thi quý vào ngày 10-11 vừa qua, thí sinh Phan Đức Anh đến từ Bình Dương đã khiến cả thính phòng xúc động với giai điệu đầy xúc cảm của ca khúc "Nơi đảo xa" của nhạc sĩ Thế Song: "Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa. Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng". Cuộc thi tổ chức lần đầu nhưng khá chuyên nghiệp, nghiêm túc từ khâu sơ tuyển đến các vòng thi. Ban tổ chức rất nhiệt tình hỗ trợ, giúp các thí sinh tập luyện, hướng dẫn kỹ năng trình diễn trên sân khấu. Kịch bản chặt chẽ, sân khấu đơn giản nhưng ấn tượng, dàn nhạc sống chơi khá hay
Hội đồng giám khảo cuộc thi này là những nghệ sĩ uy tín như: NSƯT Ánh Tuyết, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Tuấn Phong và NSƯT Ái Xuân... có những nhận xét mang tính xây dựng, chỉ dẫn cho thí sinh nhưng không quá khắt khe.
Đang thời phát triển của nhạc trẻ và trào lưu nhạc quốc tế, cứ tưởng nhiều bạn trẻ quên hay không biết về các ca khúc truyền thống cách mạng. Thế nhưng các chương trình trực tiếp đều có rất đông khán giả đến và xem qua màn ảnh nhỏ. Cuộc thi không chỉ phát hiện những giọng hát hay của dòng nhạc đỏ mà còn vun bồi tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đăng Huỳnh