01/05/2013 - 20:24

ĐỌC “CHÂN NGẮN SAO PHẢI XOẮN !”

Tự tin vào chính mình

"Chân ngắn sao phải xoắn" là câu chuyện hài hước về một cô nàng chân ngắn nhưng rất lạc quan, yêu đời. Thông qua truyện, tác giả gửi gắm thông điệp: "Dù bạn xấu hay đẹp, cao hay thấp, hãy tự tin là chính mình và luôn phấn đấu trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp".

Truyện dài của nữ tác giả trẻ Huyền Lê, NXB Văn học phối hợp cùng Công ty Cổ phần sách Bách Việt phát hành quý IV-2012…

 

Đỗ Tiến Phương là một cô gái nhan sắc có hạn với đôi chân đo từ eo trở xuống cũng chỉ có 89 cm. Phương chưa hề biết mặt cha bởi ông đã phụ mẹ cô từ khi cô còn nằm trong bụng mẹ. Tuy vậy, cô không hề tự ti, mặc cảm mà luôn sống lạc quan, yêu thương mẹ hết mực. Tính tình vụng về và bướng bỉnh, Phương gây ra không ít chuyện dở khóc, dở cười trong công việc, trong cuộc sống và nhất là trong… tình yêu.

Cô thầm yêu anh chàng đẹp trai Minh Phúc từ lúc học chung cao học cho đến khi đi làm, nhưng mỗi khi cô tìm cách tiếp cận thì anh chàng lại lảng xa ra… Một lần, trong lúc mải nghĩ ngợi, Phương vượt đèn đỏ lúc nào không hay và bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Từ đây, cô quen biết với anh cảnh sát giao thông đẹp trai nhưng khó tính Vương Lực Hoành. Cả hai như oan gia ngõ hẹp: mỗi lần gặp nhau, không đấu khẩu thì cũng hiểu lầm… Thế nhưng, chính những lúc Phương đau khổ nhất thì Lực Hoành luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ. Cuối cùng, Phương đã nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình…

Mô típ của câu chuyện không mới nhưng độc giả bị lôi cuốn bởi những tình tiết bất ngờ, thú vị: từ chỗ coi thường Phương, Minh Phúc dần dần có tình cảm với cô khi Phương biết làm đẹp bản thân, sống tích cực và thăng tiến trong công việc. Khi Phúc và Phương yêu nhau, tưởng rằng họ sẽ đẹp đôi nhưng cuối cùng lại tan vỡ vì Phúc quá nhu nhược, không dám bảo vệ tình yêu trước sự phản đối của cha mẹ. Phương tác hợp cho Hoành với cô gái xinh đẹp, yêu thầm anh nhưng thật ra người Hoành yêu lại chính là Phương…

Xen lẫn chuyện tình yêu trắc trở là những tình huống hài hước khiến người đọc bật cười sảng khoái. Người đọc dường như quên mất tên thật của các nhân vật vì Phương thường gọi họ gọi theo biệt danh mà cô đặt: hai người bạn thân, được Phương gọi là "cây sậy", "bi ve" vì một người cao gầy, một người mập lùn, anh chàng Minh Phúc đẹp trai là "Lãng Tử", anh cảnh sát khó tính là "Hoành tá tràng", ông sếp hói đầu là "sếp Tam Mao", cô gái dễ thương yêu thầm Lực Hoành là "cục kẹo"…

Nhân vật Phương khiến người đọc vừa tò mò vừa thích thú: tò mò xem bằng cách nào cô nàng chân ngắn này chinh phục được anh chàng đẹp trai, giàu có, thành đạt như Minh Phúc? Khi yêu Minh Phúc, Phương cố gắng thay đổi bản thân từ cách ăn mặc cho đến cư xử để hòa hợp với người yêu; nhưng khi bị mẹ Minh Phúc coi thường, xúc phạm, cô dám nói thẳng những suy nghĩ của mình với bà và mạnh dạn chia tay Phúc vì hai người quá khác biệt về tính cách và hoàn cảnh gia đình. Khi thất tình, cô rất buồn nhưng không chán nản, bi quan mà cố gắng sống tốt. Cô sẵn sàng tác hợp cho mẹ với sếp, giúp đỡ cho cô gái xinh đẹp đến với Lực Hoành với mong muốn họ được hạnh phúc, vui vẻ…

Sự trong sáng, tốt bụng và tinh thần lạc quan đã giúp Phương có được kết quả tốt đẹp trong tình yêu và tìm được cha ruột của mình. Một kết thúc có hậu cho những ai biết tin vào chính bản thân mình để sống tốt!

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết