23/05/2009 - 10:13

Tự tháo dỡ và cất lại nhà suốt 23 năm

Một cụ bà ở Anh đã bỏ ra 23 năm trời di dời ngôi nhà cổ từ đại lộ Ware ở Hertfordshine sang quận Norfolk cách xa hơn 160 km. Năm 1969, lúc 58 tuổi, bà May Savidge tự tay tháo dỡ ngôi nhà, lấy từng cái đinh ra khỏi những thanh xà gỗ sồi to tướng, đánh số vị trí từng khúc xà, từng ô kính. Bà thuê một xe tải vận chuyển “xác” nhà sang chỗ mới và nhờ thợ mộc sửa lại mái nhà. Tất cả các việc còn lại bà tự làm lấy. Hơn 70 tuổi, bà hoàn tất khu vườn mới, lắp xong xà gỗ, đặt gần xong các viên gạch và tô xi-măng được nhiều bức tường. Năm 1992, bà lắp xong lò sưởi bằng gỗ nhỏ rồi kiệt sức. Một năm sau, bà nằm xuống khi chưa kịp mừng sinh nhật lần thứ 82 và trong lúc ngôi nhà vẫn chưa hoàn tất.

Chuyện dời nhà của cụ Savidge lần đầu tiên được cô cháu gái Christine Adams tiết lộ trong quyển sách viết về bà của mình vừa mới được xuất bản tại Anh. Hiện nay, ngôi nhà của cụ Savidge do Christine quản lý.

HỒNG ĐĂNG (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết