07/01/2014 - 20:27

Xem “Chạm tay vào nỗi nhớ”

Trưởng thành từ thử thách

Trước sai lầm, vấp ngã, những người trẻ tự mình vượt qua bằng nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ, bao dung của bạn bè. 38 tập phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" mang đến cho khán giả những thước phim giàu cảm xúc về tình bạn, thầy trò nhưng không kém phần kịch tính với những vụ án đan xen.

Phim phát sóng lúc 21 giờ 20 phút thứ năm, thứ sáu hằng tuần trên VTV3.

Quân (Saetti Baggio, trái)  phải trải qua nhiều thử thách mới trở thành chiến sĩ công an. Nguồn ảnh:vtv 

Quân (Saetti Baggio) là sinh viên ở Học viện Cảnh sát. Ỷ thế gia đình giàu có nên Quân thường bày trò phá phách bạn bè lẫn thầy cô. Đối đầu với Quân là Ngân Hà (Diệp Anh), cô bạn cùng lớp học giỏi và nguyên tắc. Dù lúc nào cũng cãi cọ nhưng Ngân Hà luôn thầm cảm phục sự thông minh, nhạy bén của Quân trong những lần cùng tham gia giải bài tập về các vụ án. Lớp B2 của Quân do thầy Minh (Tiến Lộc) chủ nhiệm.

Trong một lần nghỉ học ôn thi, Quân vướng phải nghi án liên quan đến bạo hành trẻ em. Trước nguy cơ bị đuổi học, tất cả bạn bè đều quay lưng, Ngân Hà là người duy nhất tin tưởng, tìm mọi cách giúp Quân, Ngân Hà biết Quân là người sống tình cảm, hy sinh vì bạn bè, hay giúp đỡ trẻ em qua những câu chuyện của Mễ và Bằng, hai người bạn thân của Quân. Cô tìm đến thầy Minh để tìm cách minh oan cho Quân. Hóa ra, Quân bị Tài, người bạn cùng lớp ganh ghét hãm hại.

Vụ án của Quân vừa sáng tỏ cũng mở ra manh mối liên quan gián tiếp đến câu chuyện của thầy Minh. Trước kia thầy Minh vốn là điều tra viên trẻ, có tài, nhưng bị vu oan và điều chuyển công tác về học viện khi đang tham gia một vụ án nghiêm trọng liên quan đến buôn bán hàng cấm và một số lãnh đạo cấp cao trong ngành công an. Vụ án là nguyên nhân gây ra cái chết của Ngân Bình, chị gái song sinh của Ngân Hà, cũng là người yêu của thầy Minh. Quân, Ngân Hà cùng thầy Minh điều tra chân tướng sự việc.

"Chạm tay vào nỗi nhớ" có kịch bản khá chắc tay khi khắc họa hành trình trưởng thành của những người trẻ thông qua những vụ án và những vấp váp sai lầm của chính họ. Những bạn trẻ trong học viện cảnh sát không hoàn toàn là hình ảnh màu hồng, bên cạnh những nhân vật mang hình mẫu cảnh sát "chuẩn không cần chỉnh", cũng có một số người bốc đồng, háo thắng; cũng có người vì đố kỵ mà có những hành động nông nổi gây hại cho người khác lẫn bản thân. Từng bạn trẻ đều trải qua thử thách để trưởng thành. Đó là Quân biết sống trách nhiệm, quan tâm đến suy nghĩ của người khác hơn sau những sự cố đã gây ra, còn Tài dũng cảm nhận sai, giúp Quân minh oan khi biết bản thân cậu bị bọn xấu lợi dụng.

"Chạm tay vào nỗi nhớ" là phim đầu tiên khắc họa quá trình đào tạo khắc nghiệt của ngành công an. Đạo diễn Vũ Hồng Sơn khá mạo hiểm khi lựa chọn dàn diễn viên mới, không chuyên trong "Chạm tay vào nỗi nhớ" bởi mỗi nhân vật trong phim đều được khắc họa tính cách điển hình rõ nét, tâm lý phức tạp. Nhưng sự mạo hiểm lại mang đến thành công khi các diễn viên trẻ đều thể hiện tốt, tròn vai. Đặc biệt là Saetti Baggio đã tạo được ấn tượng với hình ảnh cậu sinh viên bốc đồng, tự cao nhưng dần chín chắn qua những biến cố.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết