28/09/2013 - 20:49

Trước biển

PHAN THÀNH MINH

Đối diện phong ba canh trời giữ biển
Anh xa em để đảo và đất mẹ thêm gần
Gió rì rào
Hồn thiêng tiên liệt
Sóng chập chờn
Mộ chí tiền nhân

Hoàng Sa
Nguy nan gian truân
Da nám phong trần
Mắt ngời ánh lửa
Một trăm tuổi đời - biển một nửa
Hết thời trẻ trai rồi vẫn chưa được ấm no

Trường Sa
Sóng dữ thập thò
Thuyền bên thuyền băng băng vào
khát vọng
Giòn tan tiếng cười ra khơi vào lộng
Mẻ lưới nặng tình xứ sở quê hương

Chân lý không dành cho kẻ xâm lăng
Chân lý của ta là Hoàng Sa, Trường Sa
chung dòng máu Việt
Một núm ruột không thể nào chia cắt
Một hình hài không thể phân ly

Không thể nhường ai dù bất cứ lý do gì
Không thể
Không thể
Ngàn đời không thể
Rưng rưng mưa nguồn - Đáu đau chớp bể
Trường Sơn - Thái Bình Dương

Biển lắm cơ cầu
Biển lắm đau thương
Biển nghiệt ngã ta quyết không
nghiêng ngả
Yêu đất nước dốc lòng cởi dạ
Vì giống nòi quyết không chùn chân
Biển của ta ơi giàu đẹp vô ngần.

Chia sẻ bài viết