10/08/2013 - 20:36

Thơ * Phạm Văn Thúy

Trẻ như sắc đỏ phù sa

 

Chưa một lần ra thăm Cồn Sơn
Tôi liên tưởng ngút ngàn màu cây trái
Con đê bao vươn mình vững chãi
Những mái nhà, trường học mới khang trang.

Chưa một lần ra thăm Cồn Sơn
Tôi linh cảm nơi đất lành chim đậu
Những người dân tảo tần, trung hậu…
Yêu Cồn Sơn như yêu vợ con mình.

Chưa một lần ra thăm Cồn Sơn
Tôi cảm nhận bốn mùa hương trái ngọt
Bè cá, vuông tôm, heo chuồng… đầy ắp
Khúc tình ca ấm nghĩa xóm tình người.

Chưa một lần ra thăm Cồn Sơn
Tôi tin Cồn Sơn sẽ thành “Cồn Ngọc”
Nơi hấp dẫn nhà đầu tư, du khách…
Nơi tiềm năng khơi mở hướng làm giàu.

Sáng xuân nay tôi ra thăm Cồn Sơn
Lòng ngỡ ngàng gặp bao điều mới mẻ
Bao nhiêu tuổi mà Cồn Sơn vẫn trẻ?
Trẻ như là sắc đỏ phù sa…

 

Chia sẻ bài viết