19/01/2013 - 19:01

Tiếng chổi đêm

Nguyễn Hoài Nhật

Ai biết đêm phố ngủ tự bao giờ
Thức cùng sương với đèn vàng góc phố
Nghe nhịp thở từng hàng cây, cơn gió
Những thanh âm còn lại của ngày qua

Tiếng rạt rào đường phố giữa đêm khuya
Là điệp khúc thời gian người quét rác
Thành phố sớm mai ồn ào náo nhiệt
Lại bắt đầu đêm những tiếng chổi quen

Có nụ cười ẩn giấu ở trong tim
Như tiếng chổi đêm giữa lòng thành phố
Tôi biết phố chẳng bao giờ đi ngủ
Như người lao công thức đợi ngày mai

Trong mỗi người ấp ủ một tương lai
Có cái thuộc quen mà ta chẳng gặp
Mỗi sớm mai khi bình minh thức giấc
Ta chào nhau qua lại giữa con đường...

Chia sẻ bài viết