04/12/2012 - 20:38

Xem “Làn môi trong mưa”

Thông điệp đẹp về tình yêu, khát vọng sống

36 tập phim "Làn môi trong mưa" chuyển thể từ truyện ngắn "Làn môi đồng trinh" của nhà văn Võ Thị Hảo mang đến cho khán giả những câu chuyện tình lãng mạn. Phim do công ty Cánh đồng gió và công ty Kiết Tường hợp tác sản xuất, phát lúc 13 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VTV3.

"Làn môi trong mưa" lồng ghép ba câu chuyện tình nói lên tình yêu, khát vọng sống, niềm tin về cuộc đời. Trước hết là mối tình chân thành của Đức Nguyên (Cao Minh Đạt) dành cho cô gái mù tên Hằng (Thanh Thúy), kế đó mối tình chênh lệch giai cấp nhưng rất thủy chung giữa Dũng Vẹc-ni (Thái Hòa) với Thảo (Diễm My), rồi mối tình nghệ sĩ có vẻ hào nhoáng lại ẩn chứa sự hy sinh cao cả của cặp đôi nhạc sĩ Lê Huân (Văn Anh) – ca sĩ Ngọc Quỳnh (Lan Phương). Từng câu chuyện mang đến cho khán giả góc nhìn toàn diện hơn về giá trị của tình yêu. Trước những nghịch cảnh, khó khăn, yêu thương giúp những người trẻ có thêm sức mạnh để vượt qua: sự đồng cảm của Đức Nguyên giúp Hằng xóa đi những mặc cảm tật nguyền, tự tin hòa nhập với xã hội; sự động viên, cảm thông của Thảo giúp Dũng Vẹc-ni có thêm nghị lực phấn đấu trở thành người lương thiện, bỏ lại đằng sau quá khứ tù tội…

 Hằng (Thanh Thúy) và Lê Huân (Văn Anh, phải) từng có mối tình đẹp trong quá khứ. Nguồn ảnh: vtv.vn

Các chuyện được dẫn dắt khá hấp dẫn, logic, với nhiều tình huống chuyển tiếp bất ngờ. Phim mở đầu qua lời kể một nhà văn trẻ lôi cuốn khán giả vào số phận, các mối quan hệ của các nhân vật: Hằng, Huân, Nguyên, Thảo… Ngỡ rằng phim có đoạn kết buồn, đầy bi kịch vì cái chết của Dũng Vẹc-ni, chuyện tình đẹp của Lê Huân, Hằng đều dang dở. Nhưng đó chỉ là đoạn kết tạm thời, mạch phim tiếp diễn để khán giả phát hiện thân phận của nhà văn trẻ- người đang viết câu chuyện tình có thật của cha, mẹ, người thân của mình thành tiểu thuyết. Hóa ra nhà văn trẻ đó là con của Hằng- Nguyên. Câu chuyện phim mở ra với hướng mới, lạc quan hơn.

"Làn môi trong mưa" là phim truyền hình đầu tay của nhà biên kịch, đạo diễn trẻ Đức Thịnh. Trước đó, truyện ngắn "Làn môi đồng trinh" đã truyền cảm hứng để anh dựng thành công vở kịch "Người đàn ông của trời", góp phần giúp Đức Thịnh giành giải Mai Vàng 2005: "Đạo diễn sân khấu được yêu thích nhất". Đức Thịnh khá chắc tay khi viết kịch bản lần này với cốt truyện được phát triển nhiều tuyến nhân vật, tâm lý có chiều sâu hơn. Dường như không đơn thuần là những câu chuyện trên phim mà những chuyện giữa đời thực, gần gũi, mang hơi thở cuộc sống nhiều hơn khi những nhân vật của anh đại diện cho một ai đó trong xã hội.

Dàn diễn viên tham gia "Làn môi trong mưa" đều là những người nổi tiếng, giàu kinh nghiệm như: Thanh Thúy, Cao Minh Đạt, Lan Phương… nên diễn xuất có chiều sâu, nổi bật nhất là Thái Hòa. Thái Hòa quen thuộc với khán giả qua những dự án điện ảnh "Để mai tính", "Long Ruồi", "Lấy chồng người ta" nhưng Dũng Vẹc-ni là vai diễn đầu tiên của Thái Hòa ở phim truyền hình. Thái Hòa đã thể hiện một Dũng Vẹc-ni rất có duyên. Phải nói rằng Dũng Vẹc-ni là nhân vật để lại ấn tượng với khán giả nhiều nhất.

"Làn môi trong mưa" có kịch bản hay, góc máy đẹp, chỉn chu, diễn viên diễn tốt nên rất thu hút khán giả truyền hình, nhất là các bạn trẻ.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết