03/08/2013 - 20:42

Thơ viết trước hang 8 cô

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

("Hang 8 cô" nơi chôn vùi 8 Thanh niên xung phong gồm 4 nam 4 nữ, trong một trận bom hủy diệt ngày 14/11/1972... trên đường 20 Trường Sơn – Quảng Bình)

     Tôi cầm nắm đất trên tay
     Rưng rưng như thể nơi này là quê
     Các anh ơi! Các chị ơi!
     Vẵng trong gió thoảng nghẹn lời gọi nhau
     Đường 20 – tám nỗi đau
     Đường Trường Sơn vạn nỗi sầu gộp chung
     Tôi nghiêng mình thắp nén hương
     Trước nơi lưu giữ tuổi xuân trọn đời
     Nhè nhẹ chân kẻo lá rơi
     Nhè nhẹ khóc kẻo nửa vời giấc mơ
     Các anh các chị đang chờ
     Lời ru của mẹ ầu ơ, ơ ầu
    
     Nơi này có phải quê đâu
     Mà nghe trong tận thẩm sâu nghẹn lòng
     Các anh đâu? Các chị đâu?!
     Hiển linh nghe trọn lời sầu của tôi.

Chia sẻ bài viết