TRÚC LINH LAN
Viếng mộ liệt sĩ Dương Kim Hiển quê An Bình Cần Thơ hy sinh năm 19 tuổi an táng tại khu I nghĩa trang Trường Sơn
Đất An Bình nơi anh sinh ra
Cũng là nơi tôi chào đời
kỳ lạ thiệt
Gặp đồng hương giữa Trường Sơn trùng điệp
Người Cần Thơ gặp lại người Cần Thơ
Quyển sách đời anh viết tuổi hai mươi
Còn rất trẻ bao yêu thương hò hẹn
Dấu chân Trường Sơn làn bom mũi đạn
Người Miền Tây, hào khí miền Tây
Cô hàng xóm nào anh hẹn lúc chia tay
Có chiếc lá thuộc bài làm bằng chứng
Bến sông xưa bóng mẹ hiền vẫn đứng
Nhìn theo xuồng con theo bè bạn lên đường
Chéo khăn rằn giấu bao nỗi yêu thương
Anh có lén ngoái đầu nhìn lại
Mưa có rớt trong lòng
ngày ấy
Chắc không nguôi mỗi lúc dừng quân
Nhớ quê nghèo lắm rạch nhiều sông
Nhớ hoa mận trắng sân mùa gió chướng
Chén mắm me với mùi cá nướng
Theo bước chân vượt rừng sốt rét thèm chua
Đường Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Nhắc anh nhớ mưa quê mình đêm soi nhái
Câu vọng cổ hát giữa rừng sim dại
Tưởng màu tím lục bình chống chếnh ký ức xưa
Bom rải cắt đường
đạn bắn như mưa
Viên đạn nào khép trang đời anh lại
Mười chín tuổi, Trường Sơn anh nằm lại
Mang theo giấc mơ về lại An Bình
Thắp nén hương cho anh,
Cuộc hội ngộ lạ lùng,
Nói gì đây giữa muôn nghìn mộ chí
Đồng đội anh có người không tên tuổi
Đợi người thân,
Người thân đợi mỏi mòn
Anh chọn ở lại thôi! về sẽ thấy chạnh lòng
Cùng đội ngũ bóng Sư đoàn ngang dọc
Biết mẹ sẽ nhớ, người yêu sẽ khóc
Người An Bình khí phách
đúng không?
Linh thiêng này hồn phách trăm năm
Những chàng trai thanh xuân mười chín tuổi
Những cô gái hồn nhiên mười chín tuổi
Tạc tượng đài Đất-Nước nghìn năm.
Nghĩa trang Trường Sơn
5-6-2013