29/06/2013 - 20:15

Thơ * LÊ ANH PHONG

Thì thầm lời đất

Thì thầm
Lời đất gửi lên cây
Xanh ngút ngàn sự sống
Hoa muôn sắc đơm tràn hy vọng
Trái đầu cành trĩu nặng khát khao.

Vốn lầm lỳ
Đất chẳng nói gì đâu
Rút ruột gửi xanh non lên lá
Lũ xoáy
Mưa chan
Phèn ngâm
Nắng lửa
Ôm hết vào lòng đất cứ trải yêu thương.

Lời thì thầm
Đất nói với mênh mang
Những thành phố vươn tầm cao thời đại
Những cánh đồng bội thu hoa trái
Những công trình thế kỷ lưu danh.

Lời thì thầm
Đất gửi nhân gian
Hiền như đất và trải lòng là đất
Địch họa
Thiên tai
Đại dịch …
Phũ phàng qua đi lại vốc đất xây đời.

Lời thì thầm
Đất gửi cho người
Câu hát thủy chung sau trước
Bao tai ương đất trải lòng nhận hết
Người có phụ đất không ?
Đất chẳng phụ tình người !

Lời thì thầm
Đất nói với đất thôi … ? !

 

Chia sẻ bài viết