08/06/2013 - 20:21

Thao thức mùa thi

LÊ THÀNH VĂN

Tặng M.N

Ô cửa sổ nhà em chưa tắt ánh đèn
Ta biết em giờ vẫn đang ngồi học
Mùa thi ơi, gió thổi mềm mái tóc
Mái tóc em dài xõa mượt bờ vai.

Con đường về với bài hát nghêu ngao
Ta lặng đứng ngước nhìn lên gác nhỏ
Muôn vì sao đêm thắp cùng ta thương nhớ
Có lẽ em cũng đang mỉm miệng cười.
Đi qua rồi những thao thức mùa thi
Ta hiểu lắm nỗi lòng em lo lắng
Phía trước cuộc đời còn bao ghềnh thác
Có thác ghềnh nào xin tránh lúc em qua!

Mùa thi ơi, thao thức một loài hoa
Cánh mỏng mảnh cháy tận cùng ý nghĩ
Để khao khát, tin yêu đập trong lồng ngực trẻ
Sẽ nói hộ giùm năm tháng tuổi thần tiên.

Chia sẻ bài viết