18/07/2026 - 18:28

Tháng Bảy, về Đất Đỏ thăm nhà của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu 

(CTO) - Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu (1933-1952), sinh tại xã Long Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP Hồ Chí Minh). Hiện nay, ở xã Đất Đỏ, TP Hồ Chí Minh, vẫn còn căn nhà của gia đình anh hùng Võ Thị Sáu. Đây là địa chỉ đỏ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

Căn nhà của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu là nhà cấp 4, mái ngói âm dương, nền lót gạch tàu. Phía trước nhà là công viên. Xung quanh nhà trồng các loại cây: lê - ki - ma, dương, cau…

 

Đây là căn nhà được tái dựng ngay trên nền nhà cũ, gồm các phòng thờ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu, phòng thờ gia tiên, phòng tiếp khách… Trong đó, phòng thờ gia tiên là nguyên bản được giữ lại.

Phòng thờ gia tiên có bàn thờ của cha mẹ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu là ông Võ Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Đậu.

Phòng thờ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

Gỗ và ngói của căn nhà cũ được bảo quản trong căn phòng cạnh bên nhà chính.

Cách nhà khoảng 100m là Công viên, Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

Xung quanh đền thờ có nhiều cây lê-ki-ma tỏa bóng mát. Đây là loài cây, hoa đã gắn liền với tên của người nữ anh hùng.

Phía trên nơi thờ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu có câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “… Gương anh dũng của cháu Võ Thị Sáu luôn sáng ngời để phụ nữ ta học tập”.

Tiểu sử liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

Đền thờ như bảo tàng thu nhỏ với nhiều hiện vật, tài liệu, tranh, sách, báo viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

Chén bát gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu sử dụng giai đoạn 1930-1950.

Bức tranh tả cảnh liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu diệt ác ôn ở chợ Đất Đỏ.

Có nhiều bài hát về liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu nhưng nhiều người biết nhất có lẽ là bài “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Trong bản sao bút tích của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn được trưng bày trong đền thờ có đoạn: “Tôi viết bài hát về chị Võ Thị Sáu bằng sự kính phục và vô cùng biết hơn chị, người con gái của quê hương Đất Đỏ đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Chính vì vậy tôi đã đặt tên cho bài hát: Biết ơn chị Võ Thị Sáu”.

Công viên tượng đài, Đền thờ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu luôn có đông người đến viếng.

Du khách có thể thưởng thức trà và trái lê-ki-ma miễn phí ở chiếc bàn phía trước đền thờ cũng như mua về làm quà.

Dưới bóng cây lê-ki-ma xanh mát, tôi uống một ly trà lê-ki-ma, nghe kể chuyện về liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu với lòng dạt dào xúc động và biết ơn. Trong tiếng gió, nghe như có tiếng hát vọng về từ Hàng Dương - nơi người nữ anh hùng đang yên nghỉ cùng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong "Địa ngục trần gian - Côn Đảo". 

Tôi đã đến đặc khu Côn Đảo. Và hôm nay, giữa quê hương Đất Đỏ anh hùng, tiếng sóng Côn Đảo vẫn rì rầm đâu đây - như một kết nối linh thiêng để những thế hệ hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình và đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ!

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết