31/08/2013 - 20:45

Thăm mộ gió đảo Lý Sơn

MỸ NGA

Giữa muôn trùng hóa thân làm sóng nước
Những người lính đội Bắc Hải, Hoàng Sa
Linh hồn vẩn vơ một vùng biển cả
Nước mắt tôi về lặng lẽ những vòng hoa

Hình nhân thế mạng người nằm lại biển xa
Khu mộ gió chiều Lý Sơn thương nhớ
Rưng rưng từng sợi khói
Vẽ vòng theo bóng dáng  tiền nhân

Non nước vững bền qua dấu mốc thiêng liêng
Những mộ gió bốn bề âm âm sóng
Một nắm đất nơi trùng khơi xa thẳm
Nhắc cháu con mình lớp lớp tụ về đây

Chiều Lý Sơn hương khói quyện trời mây
Tôi cúi mặt trong phút giây tưởng niệm
Nghe như tiếng hò reo thuyền lướt sóng
Giương bóng buồm canh giữ đảo tiền tiêu.

Chia sẻ bài viết