22/08/2025 - 06:36

Sức hút của dòng phim thanh xuân học đường 

Với phim chiếu rạp, dòng phim thanh xuân học đường luôn có doanh thu tốt nhờ thu hút nhiều đối tượng khán giả, phần lớn là những người trẻ. Bộ phim Đài Loan (Trung Quốc) “Tôi có bệnh mới thích cậu” đang chiếu tại các rạp, tiếp tục mang đến cho khán giả những dư vị ngọt ngào, những hoài niệm đẹp đẽ và cả nỗi buồn sâu lắng…

Hai nhân vật chính trong phim “Tôi có bệnh mới thích cậu”.

Nội dung phim kể về Diệp Tử Kiệt (Chiêm Hoài Vân), một học sinh cá biệt lớp 12 chuyên cúp học, quậy phá. Trong một lần nghịch ngợm, Tử Kiệt bị thương phải nhập viện và bị hiểu lầm mắc bệnh ung thư. Nhân lúc thầy cô, bạn bè đang thương xót, Tử Kiệt giả bệnh để khỏi bị đuổi học. Ai ngờ, thầy chủ nhiệm giao cô bạn lớp trưởng Diệp Tử Khiết (Giang Tề) đến ngồi gần để kèm cặp cậu học hành. Từ chỗ cãi nhau, ghét bỏ, đối phó với cô bạn xinh đẹp, thông minh nhưng khó tính, dần dần Tử Kiệt nhận ra mình đã rung động và yêu thích Tử Khiết. Tuy nhiên, khi Tử Kiệt phấn đấu học hành, thi đậu đại học, cũng là lúc cậu biết được sự thật đau lòng về cô bạn của mình. Tử Kiệt đã cố gắng thực hiện hết tất cả những tâm nguyện của Tử Khiết và tiếp tục sống thay cô trong quãng đời còn lại để không phải hối tiếc điều gì…

Bộ phim có mô-típ quen thuộc: cặp đôi đối lập tính cách, từ ghét hóa yêu, bối cảnh trường học cuối cấp, xen lẫn tiếng cười và nước mắt; cái kết buồn gieo vào lòng khán giả những tiếc nuối, xót xa. Tuy nhiên, người xem vẫn bị cuốn hút với câu chuyện dễ thương, hài hước, tình cảm trong sáng, thanh thuần của tuổi học trò cũng những day dứt khi mọi thứ không như mong muốn. Mạch phim nhanh, gọn cùng diễn biến tâm lý nhân vật phù hợp với tình tiết. Dàn diễn viên trẻ hợp vai, diễn xuất tốt càng thổi hồn cho phim. Trên hết là phim truyền tải thông điệp nhân văn về giá trị của cuộc sống, của sức khỏe. Khán giả nhận ra, dù cuộc sống có nhiều mất mát nhưng Tử Kiệt vẫn còn cơ hội để sống tốt, để thực hiện ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, hơn là những người mang trong mình những căn bệnh nan y, có thể lìa đời bất cứ lúc nào. Vì vậy, những ai còn sức khỏe, còn tuổi trẻ, còn cơ hội thì đừng buông bỏ tương lai, hãy sống cho bản thân và xứng đáng với tình yêu thương, kỳ vọng của người thân, người yêu, bạn bè… Như cách mà Diệp Tử Kiệt đã làm.

“Tôi có bệnh mới thích cậu” được khán giả nhiều quốc gia châu Á đón nhận. Đây là tác phẩm điện ảnh tiếp theo ghi tên vào dòng phim thanh xuân vườn trường ăn khách xứ Đài sau các phim nổi tiếng như: “Thời đại thiếu nữ của chúng ta”, “Nụ hôn đầu”, “Muốn gặp anh”...

Dòng phim về đề tài tuổi trẻ, học đường của nhiều quốc gia từ Âu Mỹ đến châu Á cũng ghi nhận nhiều tác phẩm được yêu thích và đạt doanh thu cao. Bởi sức hút của phim thanh xuân học đường đến từ khả năng gợi lại những cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ, mang đến những câu chuyện tình yêu lãng mạn, tình bạn dễ thương, với những tình tiết hài hước, vui nhộn, tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho người xem. Bên cạnh yếu tố giải trí, phim còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu, về ước mơ, hoài bão và cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Dàn diễn viên trẻ, tài năng và có ngoại hình sáng cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của dòng phim này. 

CÁT ĐẰNG

 

Chia sẻ bài viết