06/04/2013 - 21:02

Phố núi ngày xa

Nguyễn Cát Chuyển
              
         Xa phố núi người ơi!
        Ta về khép lại một thời mộng mơ
        Trong veo làn gió bất ngờ
        Thổi vào lòng phố từng giờ thêm xanh.
      
         Núi đồi quét gió vòng quanh
         Tiếng chim líu ríu ngọt lành thân thương
        Chia xa cũng chuyện vô thường
        Mà gieo nỗi nhớ niềm thương mới là...
      
        Hương rừng tiếng núi ngân nga
        Chiều nghiêng nghiêng phố khói là là bay
        Rượu cần uống cạn quên say
        Thầm mong còn có... những ngày trong nhau.
      
        Đường về dốc trước, dốc sau
        Như còn bịn rịn một màu buồn xa
        Khi nào có dịp đến nhà
        Đón giùm góc nhỏ mình ta hẹn hò.

Chia sẻ bài viết