26/07/2011 - 08:31

Xung quanh bê bối tình dục của cựu Tổng giám đốc IMF

Nữ hầu phòng lên tiếng

Ảnh: AP 

Sau nhiều tháng im lặng và giấu tên trước báo giới, nữ hầu phòng tại khách sạn Sofitel ở Manhattan (Mỹ), người đệ đơn tố cáo cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn xâm hại tình dục, đã lên tiếng và bắt đầu chấp nhận các cuộc tiếp xúc với giới truyền thông. Cô Nafissatou Diallo (ảnh) cuối tuần qua đã có buổi phỏng vấn với tạp chí Newsweek và hãng truyền hình ABC để kể lại chi tiết việc cô bị ông Strauss-Kahn tấn công như thế nào. Cô khăng khăng rằng mình là nạn nhân và muốn ông này phải ngồi tù.

Nữ hầu phòng 32 tuổi người Guinea khởi kiện ông Strauss-Kahn hôm 14-5 và vụ bê bối này khiến ông phải rời bỏ vị trí người cầm trịch tại IMF. Tuy nhiên, hôm 1-7, tòa án New York đã quyết định bãi bỏ lệnh quản chế tại gia và hoàn tiền bảo lãnh tại ngoại cho bị cáo sau khi các công tố viên phát hiện bằng chứng cho thấy nguyên đơn từng nói dối, có quan hệ mờ ám với thành phần bất hảo và bất nhất trong lời khai. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1-8 tới, muộn hơn so với dự kiến ban đầu do các công tố viên cần thêm thời gian để quyết định bác bỏ đơn kiện hay tiếp tục.

THUẬN HẢI (Theo CNN)

Chia sẻ bài viết