Bộ phim hành động khoa học viễn tưởng của đạo diễn Jonathan Liebesman năm 2011 là một tác phẩm hết sức ấn tượng với câu chuyện về cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh. Khán giả hài lòng với một tác phẩm giải trí thuộc hàng bom tấn và đã mang về doanh thu 211 triệu USD. Phim chiếu trên HBO lúc 22 giờ 50 phút Chủ nhật, 16-12.
Vào ngày 12-8-2011, đợt tấn công của người ngoài hành tinh mở đầu được ngụy trang thành một đợt mưa sao băng. Một loạt thành phố nằm gần bờ biển của nước Mỹ bị thất thủ vì bất ngờ. Các đơn vị quân đội được triển khai để chống lại các đợt tấn công và sơ tán dân thường.
Trước đó 24 giờ, cuộc sống của Trung sĩ Michael Natz (Aaron Eckhart), lính thủy quân lục chiến, vẫn diễn ra bình thường. Anh là người lính kỳ cựu từng trải qua nhiều chiến trường. Khi cuộc chiến với người ngoài hành tinh nổ ra, anh được lệnh cùng tiểu đội của mình giải cứu một nhóm thường dân đang mắc kẹt lại tại một đồn cảnh sát. Đơn vị của họ gặp phục kích của địch và chịu một số tổn thất nhưng cũng đến được mục tiêu và giải cứu được một nhóm thường dân. Nhưng do kẻ thù quá lạ, cuộc tấn công quá chớp nhoáng nên quân đội hoàn toàn bị động trước sức tấn công quá mạnh và các loại vũ khí chưa từng thấy. Không lực hoàn toàn tan tác trước các máy bay robot của người ngoài hành tinh. Chiến trường nằm dưới sự khống chế của quân địch...
Trung sĩ Natz và đồng đội vô tình phát hiện ra vị trí của Trung tâm điểu khiển các máy bay ngoài hành tinh. Nếu phá sập được Trung tâm này thì sẽ làm tê liệt không lực đối phương và có cơ hội lật ngược tình thế cuộc chiến. Họ là đơn vị duy nhất nằm gần đó vì các đơn vị khác đã rút lui rất xa. Đứng trước một quyết định lớn, rút lui bảo đảm an toàn hay ở lại, tìm cách xác định và dùng thiết bị định vị cho hỏa tiễn tấn công Trung tâm điều khiển và chấp nhận hy sinh, Natz và các đồng đội của anh sẽ chọn lựa thế nào?
Đây là một phim giải trí thú vị với kỹ xảo hoành tráng. Đạo diễn Jonathan Liebesman khéo léo qua một nhóm nhỏ quân đội để miêu tả khái quát cuộc chiến. Thay vì nói về một cuộc tấn công chỉ là sự tàn phá và chết chóc thì ở đây người làm phim khéo léo đưa vào câu chuyện cảm động của một gia đình bình thường đang mắc kẹt giữa chiến sự, làm phim trở nên mềm mại và mang tình người hơn, nói lên được sự đau đớn mất mát của thường dân trong chiến tranh. Diễn viên Aaron Eckhart trong vai trung sĩ Natz, đã thể hiện vai diễn một cách ấn tượng nhưng không bị cường điệu. Dàn diễn viên làm rất tốt vai trò của mình, tạo nên một phim giải trí hấp dẫn từ đầu đến cuối.
Đức Thảo