08/12/2013 - 08:45

Nơi đàn sếu bay về

TRÚC TY

Chiều Tam Nông đàn sếu bay về,
Nắng hoàng hôn dát vàng lên châu thổ
Em nín thở- tim đập cùng nhịp cánh,
Sếu nhẹ nhàng bay.. nhẹ nhàng bay..
Như giấc mơ xưa đẹp đẽ hiện về.
Từng cánh chim lướt gió

Lau sậy nào thổn thức bên sông
Con xuồng nhỏ rì rào nước đổ,
Đắm mình giữa vô cùng trời đất
Dõi mắt theo từng chấm đỏ nhạt dần
Nắng cuối ngày tàn lụi phía trời xa
Nghe thương quá một vùng bờ bãi
Nơi bình yên cho chim sếu bay về.

Loài chim nào một thời soãi cánh,
Cùng con người đi “mở cõi phương Nam”
Bay qua rừng, bay qua biển, bay qua sông
Ôi những cánh chim thiên di huyền thoại
Đáp lại bãi sông này,
Cho đất ngát hương trời
Cho cuộc sống sinh sôi thêm người, thêm đất
Cho những ngón chân bám chặt hơn vào bùn lầy,
Và lớp lớp phù sa tràn về theo nước lũ
Tắm mát mấy đứa trẻ mình trần cùi cụi
Khúc khích tiếng cười…

Chiều Tam Nông đàn sếu bay về
Cho tình yêu trong em tràn trề con nước lớn
Thấy mình như hạt hạt phù sa
Trải màu xanh cho đất.
Sếu vẫn bay… vẫn bay.. từ xa xưa ấy.

Chia sẻ bài viết