21/09/2013 - 21:29

Người đi kê cao thềm Tổ quốc

PHAN THÀNH MINH

Vác tương lai ra đảo
Kê cao thềm Tổ quốc
Giành giật từng giây với mưa sa bão táp
Dựng xây các công trình

Người lính công binh
Bơi trên sóng
Đá hộc xi măng trộn với mồ hôi và lòng trung dũng
Thành chiến lũy hầm hào

Đất liền vươn lên tầm cao
Trường Sa vươn ra biển cả
Ánh hải đăng báo an cho những con tàu quen lạ
Biển đảo Việt Nam

Gối đầu lên sóng và niềm tin
Thuyền neo âu tàu thả tiếng cười ngư phủ
Con nục con thu làm duyên chiếu rượu
Bão tố níu chân tri kỷ anh hùng

Xi măng
Mồ hôi
Gạch nung
Trường lớp thắm xinh tình dân tình lính
Thầy giáo áo xanh độc thân vui tính
Biển cười sóng vỗ đầy tay

Cánh võng mắc vào sao Hôm sao Mai
Lính hát dân ca
Sóng đàn
Gió sáo
Ngày lấy điện mặt trời đêm soi sáng đảo
Giỏi giang người lính công binh

“Mãi gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh”
Mãi ở bên anh vì Trường Sa luôn trong tim dân Việt
Cảm ơn anh
Người đi kê cao thềm Tổ quốc
Vì hạnh phúc giống nòi
Vì biển đảo quê hương                         

Chia sẻ bài viết