14/12/2013 - 21:12

Mắc nợ

Trần Thị Thùy Linh

 

Chỉ là dòng sông trôi
Cũng tròng trành nỗi nhớ
Hay tại lục bình tím
Nên tím cả dòng thương

Ngọn gió cứ đong đưa
Thoảng qua chiều mát rượi
Cánh hoa bần rơi rụng
Trong sắc tím hoàng hôn

Ai thả điệu nhớ mong
Theo vòm mây lơ đãng
Để nắng nghiêng nhòa nhạt
Còn vương vướng nỗi niềm

Dường như là trong tim
Nhịp từng hồi câu nợ
Để người đi là nhớ
Một góc trời quê hương

Ta đã nợ chữ thương
Nên dòng thơ quay quắt
Cứ đi tìm ký ức
Mà se những điệu vần…

Chia sẻ bài viết