24/11/2012 - 09:09

Phim “Contagion”

Lời cảnh báo về đại họa

Vượt qua những đối thủ nặng ký "The Help", "Warrior", "The Debt", "Rise off The Planet of The Apes" cùng thời điểm, phim khoa học giả tưởng "Contagion" đã xuất sắc mang về doanh thu 135 triệu USD cho hãng phim Warner Bros Picture, khẳng định phong độ nghề nghiệp của đạo diễn Steven Soderberg…

Phim phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 24-11 trên kênh HBO.


Dân cư thành phố Chicago hoảng loạn vì bệnh dịch lan tràn.  

Dự báo sẽ có một đại dịch khủng khiếp đe dọa nhân loại khi xảy ra cái chết bất thường có biểu hiện tương tự bệnh cúm của nữ doanh nhân người Mỹ Beth Emhoff (Gwynethe Paltrow) sau chuyến công tác ở Hồng Công. Vài ngày sau đó, ở nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng người chết có triệu chứng như Beth Emhoff ngày một tăng. Không thầy thuốc nào xác định được đó là bệnh gì. Để cứu nguy cho nhân loại, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ đã bắt tay vào nghiên cứu một loại vắc-xin phòng bệnh. Sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu bắt đầu có dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, họ cũng gánh chịu nhiều mất mát- một số bác sĩ, nhà khoa học đã chết vì nhiễm bệnh…

"Contagion" là phim cuối cùng của đạo diễn Steven Soderberg trước khi ông chuyển sang nghề họa sĩ. Steven đã vẽ lên ngày tàn của thế giới khi loài người bị một loại virus gây bệnh tấn công. Những cảnh quay nhanh về giai đoạn con người phát bệnh rồi chết, cảnh các bác sĩ trị bệnh, các nhà khoa học lấy mẫu, kiểm nghiệm virus và không khí ảm đạm, chết chóc bao trùm khắp các thành phố lớn như Hồng Công, Luân Đôn, Atlanta, Minnesota, Califonia, Chicago… gợi khán giả nhớ đến thời điểm đại dịch SARS 2003 và dịch cúm H1N1 năm 2009 hoành hành đã từng làm nhân loại điêu đứng…

Xây dựng một câu chuyện dựa trên nền của những sự kiện có thật, đạo diễn Steven không chỉ phản ánh bề nổi của bệnh tật mà còn soi vào những "góc tối". Khi mọi nỗ lực của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ đang đi vào ngõ cụt thì ngay lúc đó trên một số diễn đàn internet xuất hiện thông tin: loài hoa forsythia có khả năng kháng bệnh và phóng viên trẻ Alan (Jude Law) đã hồi phục sau khi điều trị bằng hoa forsythia. Xã hội bắt đầu hỗn loạn, mọi người chen chúc, giẫm đạp, xô đẩy nhau tại các nhà thuốc để có được dược phẩm chiết xuất từ hoa forsythia. Sau đó, sự thật được phơi bày: Alan không hề bị bệnh. Anh ta vì tiền nên đã làm theo yêu cầu của những nhà đầu tư sản xuất và phân phối thuốc. Các chi tiết này của phim đã phản ánh tâm lý đám đông, hành vi tập thể trước tin đồn thất thiệt, thường dẫn đến tình hình rối loạn, mất trật tự, bất an trong xã hội, đồng thời lên án hành động mất nhân tính của một số cá nhân chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng thỏa hiệp với cái xấu. "Contagion" còn phê phán sự độc tài, ích kỷ của chính quyền ở một quốc gia tìm cách giấu nhẹm chuyện dịch bệnh, phân biệt đối xử với các vùng bị phát dịch, cô lập người dân, không cho họ giao tiếp với bên ngoài.

Thêm một điều mà khán giả ấn tượng với "Contagion" là câu hỏi: virus dịch bệnh từ đâu mà có và nó đã phát tán bằng cách nào đã được trả lời ở cuối phim.

Trên website Rottentomatoes, "Contagion" được các nhà phê bình chấm 7,1/ 10 điểm. Người ta cho rằng phim đạt kết quả mong đợi là nhờ vào sự hội tụ của dàn sao "xịn" từng đoạt các giải thưởng điện ảnh danh giá như Matt Damon, Jude Law, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Bryan Cranston, Kate Winslet. Nam diễn viên điển trai Jude Law thoát khỏi hình tượng hào hoa, lãng tử vào vai nhà báo tự do Alan có tính cách lập dị, toát lên được tính "có tốt có xấu" của con người. Alan vừa tìm cách phanh phui chuyện mờ ám của chính phủ nhưng đồng thời cũng dễ dàng xao động trước đồng tiền. Nữ diễn viên tài năng Kate Winslet được biết đến từ vai diễn để đời- nàng Rose xinh đẹp trong "Titanic", vinh danh tại giải Quả cầu vàng 2009 với phim "The Reader" vào vai bác sĩ Erin Mear- đại diện cho một thế hệ lương y luôn hết lòng trước sự "sống còn" của nhân loại. Mear đã không ngại bệnh tật đe dọa tính mạng, tình nguyện đến nơi phát dịch tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh. Sự ra đi cuối phim của Mear làm khán giả xúc động…

THẢO YÊN

Chia sẻ bài viết