14/11/2012 - 20:53

Làm phim cho có?

 Hương (Tú Vi, trái) và Nở (Phượng Hằng). Nguồn ảnh: Vietcom Film

"Thời gian để yêu" là phim truyền hình dài 30 tập có nội dung về đời sống của công nhân. Khán giả chờ đợi một câu chuyện hấp dẫn nhưng lại thất vọng vì không có gì mới. Phim do Hãng phim Vietcom sản xuất, phát lúc 20 giờ từ Chủ nhật đến thứ năm hàng tuần trên HTV7.

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống mưu sinh, bươn chải của một nhóm công nhân ở cùng khu nhà trọ: Hương, Nguyệt, Khải, Kháng, Nở với ý đồ phản ánh cuộc sống của những công nhân xa nhà.

Trước hết, khán giả màn ảnh nhỏ thấy phim có cốt truyện na ná phim Hàn, Trung Quốc. Phim vẫn là mô típ cũ, bắt đầu từ câu chuyện hận thù, dối trá giữa Thái (Lương Thế Vinh) và Khải (Công Danh). Thái là con trai một chủ xí nghiệp giàu có, được ba mẹ yêu thương nhưng tình cờ anh phát hiện mình chỉ là con nuôi. Thái muốn thâu tóm xí nghiệp, giành tài sản nên bất chấp thủ đoạn, ngăn chặn ba mẹ nuôi tìm người con ruột là Khải. Hay Nguyệt (Lê Bê La) vì đố kỵ với Hương (Tú Vi) sẵn sàng hợp tác, âm mưu với Thái chia rẽ tình cảm giữa Hương- Khải. Kiểu tình huống như thế này nhan nhản trong các phim Hàn, phim Trung Quốc, phim Việt hiện nay đến nỗi khán giả "chán ngấy", thuộc lòng nằm lòng, dự đoán trước diễn biến: kẻ ác tìm mọi cách hãm hại người tốt để sau đó nhận lấy hậu quả thích đáng. Khán giả màn ảnh nhỏ ngờ ngợ: hình như phim này na ná giống "Số phận bị đánh cắp" hay "Lạc mất linh hồn"… để rồi không khỏi buồn khi nghĩ: sao phim Việt nghèo nàn kịch bản đến vậy?

Cách xây dựng nhân vật trong phim theo kiểu: người tốt thì tốt toàn diện, người xấu vô cùng thủ đoạn, nhẫn tâm khiến các nhân vật cũng phải gồng mình thể hiện. Phim có quá nhiều yếu tố khập khiễng, khiên cưỡng, ví dụ như sự thay đổi đột ngột trong tính cách, tâm lý của Thái. Từ đầu Thái là người hiếu thảo, nhiệt tình với bạn bè nhưng khi biết mình là con nuôi, Thái thay đổi thái độ hoàn toàn dù mọi người vẫn đối xử tốt với anh; Khải vất vả làm thêm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, trang trải cuộc sống, vậy mà vì một chút xích mích, Khải ẩu đả với chủ quán rồi bỏ đi, không lấy tiền và cho rằng như thế là nhục (!).

Phim lan man, dài dòng khi ôm đồm quá nhiều tình huống, các mối quan hệ không cần thiết của các nhân vật phụ: bà Vui, anh em chủ nhà trọ… khiến cốt truyện lỏng lẻo, thiếu tập trung. Diễn xuất của các diễn viên Tú Vi, Lê Bê La, Hùng Thuận giống như các vai đã được đóng khung trước nay.

Nhiều khán giả mất thời gian xem phim rồi bức xúc: làm phim như vậy giống như coi thường người xem.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết