08/05/2013 - 08:13

Xem “Không thể gục ngã”

Lại một phim “nửa vời”

32 tập phim "Không thể gục ngã" do công ty Fafim HCMC sản xuất, phát lúc 20 giờ 30 phút, từ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên VTV1, được xem là phim chính luận hiếm hoi trên màn ảnh nhỏ hiện nay. Thế nhưng, mới hơn 10 tập đầu, phim đã làm khán giả hụt hẫng vì tình tiết rời rạc, diễn xuất sống sượng của diễn viên.

Cuộc sống lý tưởng của đại gia Mạnh (Chánh Nghĩa) với chức danh giám đốc chi nhánh công ty Hùng Phát và tình yêu đẹp với Duyên (Thiên Thanh) bỗng chốc tan thành mây khói khi cuốn nhật ký của cô người mẫu kiêm gái bán dâm Yến Trang được tiết lộ.

 Mạnh (Chánh Nghĩa, trái) và Quyết (Trọng Nhân)
Nguồn ảnh: chụp lại từ http://www.youtube.com/watch?v=woZKPueTmXE 

Làm việc ở Giai Nhân - công ty người mẫu trá hình mại dâm, Yến Trang từng "tiếp đãi" Mạnh trong thương vụ làm ăn với ông Long, đối tác của công ty Mạnh. Sau lần đó, Yến Trang yêu Mạnh và tìm mọi cách đeo bám anh. Mạnh thẳng thừng từ chối tình cảm khiến Yến Trang nuôi hận trong lòng. Cô tự tử và để lại thư tuyệt mệnh vạch mặt đường dây mại dâm, kèm theo danh sách các đại gia, trong đó có Mạnh.

Cơ quan chức năng điều tra phanh phui đường dây hối lộ mà Mạnh có liên quan. Mạnh bị kết án 6 năm tù, ba anh vì không chịu nổi cú sốc nên qua đời, còn mẹ anh trở nên ngớ ngẩn. Duyên cũng từ bỏ hôn ước, lên xe hoa với Quyết (Trọng Nhân)- bạn thân của Mạnh. Ra tù Mạnh làm lại cuộc đời với án tù và hai bàn tay trắng.

Cốt truyện hấp dẫn phản ánh được nhiều vấn đề thời sự, xã hội. Nhưng phim thiếu tập trung vào mạch chính của câu chuyện là Mạnh và hành trình hoàn lương của anh, lại sa đà vào chuyện tình cảm của Quyết và Duyên, các mối quan hệ của các nhân vật phụ như Thiên (con trai ông Long), Nhi (em gái Trang), khiến mạch phim rời rạc.

Phim thiếu tính chân thực, đôi khi có những tình huống khiên cưỡng, phi lý. Như chuyện bài báo vạch trần đường dây mại dâm của Giai Nhân đăng kèm danh sách đầy đủ tên các đại gia dài dằng dặc, đăng hình của Mạnh thật lớn ở trang nhất (!). Trong khi thực tế những chuyện nhạy cảm như thế này tên người thường được viết tắt hoặc thay đổi.

Tâm lý nhân vật trong phim cũng nhiều khiên cưỡng. Ví dụ tình yêu Yến Trang dành cho Mạnh- mấu chốt của những diễn biến về sau- quá phi lý. Mối quan hệ giữa Yến Trang và Mạnh chỉ là một vụ "mua bán", vậy mà cô thất tình tự tử… Diễn xuất và biểu cảm của các diễn viên thiếu tự nhiên. Lẽ ra nhân vật Duyên rất có chiều sâu vì cô phải đối mặt với nhiều biến cố cùng người yêu là Mạnh, sau đó nếm trải cuộc hôn nhân đau khổ với Quyết nhưng đáng tiếc Thiên Thanh không lột tả hết cảm xúc phân vân, sự dằn xé trong nội tâm, khiến cho nhân vật trở nên nhạt.

Với cốt truyện đó, giá như "Không thể gục ngã" được đầu tư kỹ lưỡng, chăm chút hơn … phim có thể thu hút được khán giả.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết