12/12/2012 - 09:49

Xem “Những mảnh đời giông bão”

Không đơn thuần là những vụ án

30 tập phim hình sự "Những mảnh đời giông bão" do hãng phim Phương Sáng và TFS sản xuất, mang đến cho khán giả một góc nhìn bao quát về phận người trước những tội lỗi. Phim phát lúc 17 giờ 30 phút từ thứ hai đến Chủ nhật hàng tuần trên HTV9.


Trung Kiên (Trí Quang, thứ hai từ trái sang) và đồng nghiệp ở Tổ trọng án số 2. 

Phim có kết cấu khá chặt khi xây dựng mối dây xuyên suốt quá trình phá án của hai Tổ trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra, đứng đầu là Trung Kiên (Trí Quang) và Trọng Sơn (Lê Vinh). Điểm bắt đầu của mỗi vụ án giống nhau: cái chết của một nhân vật nào đó với thân phận không rõ ràng. Các trinh sát phải lần tìm từng manh mối, vật chứng, các mối quan hệ để vén màn bí mật về số phận của nhân vật bị hại. Từng vụ án được làm sáng tỏ theo trình tự lập luận: đặt nghi vấn, giả thuyết, suy luận, điều tra, xác minh sau đó xâu chuỗi thành kết quả một cách rõ ràng. Phim tạo được nhiều yếu tố bất ngờ khi ở mỗi vụ án đều có sự chuyển phương hướng điều tra, tình huống phát triển liên tục. Ví dụ như vụ xác chết của nữ doanh nhân: từ đầu được xác định là một vụ dân sự vì nguyên nhân dẫn đến cái chết là tai nạn; đến khi công ty bảo hiểm và công ty du lịch có đơn kháng nghị điều tra thì mọi chuyện mới vỡ lẽ: nữ doanh nhân này giả chết để chồng lấy tiền bảo hiểm, còn người chết là một cô gái khác. Các trinh sát phải quay về vạch xuất phát ban đầu tìm lại các manh mối để xác định nhân thân, thủ phạm giết người, quá trình điều tra cũng trở nên khó khăn hơn vì các mối quan hệ phức tạp của nạn nhân ngày càng phát sinh… Mỗi vụ án kéo dài khoảng 5-6 tập, được chia từng phần riêng biệt nên người xem cũng dễ theo dõi.

"Những mảnh đời giông bão" thuộc thể loại hình sự, điều tra nhưng khai thác đúng mức chiều sâu tâm lý, tình cảm của các nhân vật trong mỗi vụ án. Đọng lại trong lòng khán giả sau mỗi vụ án là tình người. Ai không đau xót khi sau vụ án là hoàn cảnh đứa bé 3-4 tuổi bơ vơ không người thân vì mẹ chết, cha đi tù... Chủ đề tư tưởng của phim còn có ý nghĩa phán xét tội lỗi của con người không chỉ dừng lại ở pháp luật mà còn ở tòa án lương tâm. Phim còn mang đến cho người xem góc nhìn mới về những chiến sĩ công an. Không khô cứng và rập khuôn, họ được khắc họa rất "đời" với những suy nghĩ, hành động, tâm tư tình cảm như bao người bình thường khác: có những ước mơ, trải qua những nỗi đau, sự sợ hãi, ám ảnh khôn nguôi khi chứng kiến người thân bị sát hại…

Chắp bút kịch bản phim này là biên kịch Nguyễn Xuân Trường- người nổi tiếng với những kịch bản hay, có chiều sâu như "Mặt nạ da người", "Ba đám cưới một đời chồng" (viết cùng Trần Thanh Hồng). Điểm nhấn trong tác phẩm của Nguyễn Xuân Trường chính là việc khắc họa, xây dựng nhân vật giàu cảm xúc, nội tâm sâu sắc. Sau "Bước qua bóng tối" thì đây là bộ phim truyền hình thứ hai của đạo diễn trẻ Hoàng Trung. Anh là người khá kén chọn kịch bản, đòi hỏi cao về diễn xuất nên hầu hết phim của đạo diễn này đều có chất lượng.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết