25/11/2008 - 08:32

TP Cần Thơ:

Khởi tố người mẹ ném con trai 18 ngày tuổi xuống kinh

(CT) –Ngày 24-11-2008, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1981, ngụ tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) – mẹ ruột cháu bé 18 ngày tuổi bị ném xuống kinh (Báo Cần Thơ đã thông tin) về hành vi “Giết người”. Trước đó, cuối tháng 8-2008, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án.

Ngày 22-8-2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo: lúc 17 giờ 30 phút chiều 22-8, một người dân khi đi vớt ốc ở kinh Đập đá Tây Đô, thuộc xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ phát hiện xác một bé trai nổi trên mặt nước. PC14 Công an TP Cần Thơ kết hợp với Công an huyện Cờ Đỏ và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đó xác định, tử thi là cháu Võ Quốc Bảo (sinh ngày 5-8-2008), con của vợ chồng anh Võ Thanh Tùng (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Dung (SN 1981) ngụ tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Theo trình bày của vợ chồng Tùng – Dung với công an, khoảng 21 giờ tối 21-8-2008, cháu Bảo ngủ với Dung ở buồng trong nhà, còn Tùng và con trai đầu ngủ ở phòng ngoài. Khoảng 3 giờ sáng 22- 8, Dung chạy ra nói với chồng là cháu Bảo bị ai bắt mất rồi. Nghe vậy, Tùng thông báo cho hàng xóm biết và cùng đi tìm… Đến 17 giờ 30 phút chiều cùng ngày thì phát hiện xác cháu Bảo nổi trên kinh Đập đá Tây Đô, cách nhà khoảng 1.500m. Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện trong khí phế quản cháu Bảo có ít dị vật màu xám đen, trong dạ dày có ít sữa chưa chuyển hóa hoàn toàn. Đoàn khám nghiệm nhận định, cháu Võ Quốc Bảo chết do ngạt nước.

Qua làm việc, đến 16 giờ ngày 25-8-2008, Nguyễn Thị Dung (mẹ ruột của cháu Võ Quốc Bảo) thừa nhận đã ẵm và ném cháu Bảo xuống dòng kinh trước nhà vào rạng sáng 22-8-2008. Tại Cơ quan điều tra, Dung khai, 21 giờ ngày 21-8-2008, trước khi đi ngủ Dung cho cháu Bảo bú sữa… Đến 2 giờ sáng 22-8-2008 cháu Bảo lại thức đòi bú, Dung nằm nghiêng bên phải cho cháu Bảo vừa nằm vừa bú, còn Dung ngủ thiếp đi, khi giật mình thức dậy, thấy cháu Bảo không cử động, không còn thở. Tưởng cháu Bảo đã chết, sợ chồng đánh, Dung ẵm cháu Bảo đi ra khỏi nhà bằng cửa sau và ném xuống dòng kinh trước nhà. Sau đó, Dung đi vào nhà nói với chồng là cháu Bảo bị người khác bắt.

P.T.NGHI – P.NAM

Chia sẻ bài viết