17/01/2010 - 08:44

Họa vô đơn chí!

Các công tố viên Nhật Bản cuối tuần này đã bắt giữ ba trợ lý của Tổng thư ký đảng Dân chủ cầm quyền Ichiro Ozawa, trong đó có một nghị sĩ. Văn phòng ông Ozawa cũng bị lục soát và cơ quan công tố đề nghị ông tự nguyện đến trình diện để thẩm vấn. Họ cho rằng tổ chức gây quỹ của ông Ozawa đã không chứng minh được nguồn gốc số tiền hơn 4,4 triệu USD dùng mua một mảnh đất ở Thủ đô Tokyo hồi năm 2004.

Theo báo giới xứ sở hoa anh đào, vụ này sẽ thổi bùng làn sóng kêu gọi Tổng thư ký Ozawa từ chức. Ông Ozawa, được xem là nhân vật có thực quyền nhất trong chính quyền hiện nay, từng phải từ chức chủ tịch đảng Dân chủ hồi tháng 5-2009 cũng vì những mờ ám trong việc gây quỹ.

Ông Ozawa trong vòng vây báo giới hôm 16-1. Ảnh: Reuters 

Việc các thân tín của ông Ozawa bị bắt diễn ra chỉ ba tuần sau khi hai cựu thư ký của Thủ tướng Yukio Hatoyama bị truy tố về tội khai man và báo cáo sai lệch các nguồn tài trợ. Cụ thể là có gần 4 triệu USD được báo cáo là do các doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc đóng góp cho đảng Dân chủ, nhưng sau khi kiểm tra người ta phát hiện rằng số tiền này được chuyển từ các công ty của gia đình ông Hatoyama. Tuy ông Hatoyama khẳng định hoàn toàn không biết gì về những việc làm phi pháp trên, nhưng điều đó không thuyết phục được cử tri Nhật Bản. Bằng chứng là tỷ lệ ủng hộ chính phủ vào cuối năm ngoái chỉ còn 48% so với 71% khi ông nhậm chức hơn 3 tháng trước đó. Một bộ phận không nhỏ người dân còn muốn ông từ chức.

Xung quanh vụ bê bối liên quan tới Tổng thư ký Ozawa, Thủ tướng Hatoyama đang ra sức bảo vệ cộng sự đắc lực này. Phát biểu với báo giới, ông Hatoyama ca ngợi ông Ozawa là một “chính trị gia vô song” và sẽ tiếp tục ở cương vị số hai của đảng Dân chủ. Nên nhớ là việc ông Ozawa từ chức hồi giữa năm ngoái đã mở đường cho ông Hatoyama vào ghế chủ tịch đảng. Ông Ozawa cũng là người có công đầu trong việc giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng oanh liệt trong cuộc bầu cử vào tháng 8, đưa ông Hatoyama lên đỉnh cao quyền lực với cam kết sẽ chấm đứt nền chính trị bị điều khiển bởi tiền bạc ở Nhật Bản.

Cũng như Thủ tướng Hatoyama, ông Ozawa phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc chống lại mình và tuyên bố sẽ không từ chức. Nhưng theo giới phân tích, nói gì thì nói, với hai xì-căng-đan cùng một lúc, đảng Dân chủ chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7. Các dân biểu đối lập cũng tuyên bố sẽ chĩa mũi dùi vào thủ tướng và ông Ozawa trong kỳ họp Quốc hội bắt đầu từ thứ hai tới.

Đúng là họa vô đơn chí!

LÊ DÂN

Chia sẻ bài viết