18/03/2026 - 06:51

“Quỷ nhập tràng 2” tăng hù dọa, giảm logic 

Sau thành công của phần 1 với doanh thu 150 tỉ đồng, đạo diễn Pom Nguyễn đã đưa “Quỷ nhập tràng 2” trở lại đường đua điện ảnh vào ngày 13-3. Sau 3 ngày ra rạp, phim đạt doanh thu khoảng 70 tỉ đồng. 

2 chị em Minh Như và Mỹ Ngọc trong phim.

Ở phần 1, phim kể về câu chuyện 2 vợ chồng Quang (Quang Tuấn) - Như (Khả Như) ở Bảo Lộc, Lâm Đồng những năm 1990 và quá trình ác quỷ xuất hiện, nhập vào người vợ. Sang phần 2, thay vì tiếp tục câu chuyện, phim chọn hướng khai thác tiền truyện, đưa khán giả trở về quá khứ trước khi 2 người thành vợ chồng để giải mã bí ẩn và nguồn cơn của mọi bi kịch.

Lúc này, Minh Như trở về gia đình thăm em gái Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) khi nghe tin em bị bệnh nặng về tâm lý, thường xuyên thấy ma quỷ. Như bị cha đuổi đi 12 năm trước vì cho rằng cô khắc chết mẹ ruột. Lần này về thăm, Như kiên quyết ở lại để chăm sóc em gái, nhưng từ đây, trong nhà liên tiếp xảy ra những hiện tượng kỳ bí, thậm chí 2 người làm trong xưởng nhuộm lần lượt chết rất thương tâm. Đến khi chính Mỹ Ngọc qua đời và bỗng nhiên sống lại, gieo rắc nỗi sợ tất cả mọi người, bí ẩn về lời nguyền gia tộc và giao ước với quỷ mới được hé lộ…

So với phần đầu, độ kinh dị của phim gia tăng. Xuyên suốt phim là những màn hù dọa nặng đô từ hình ảnh đến âm thanh, từ trực diện đến tâm lý. Màu sắc, bối cảnh, góc quay có sự đầu tư công phu; hay cảnh người quản gia bị hại bởi các con thoi có sự sáng tạo về mặt tình tiết...

Tuy nhiên, chính vì lạm dụng quá nhiều cảnh hù dọa nên phim cũng không còn sự sợ hãi thật sự mà tâm lý khán giả cần có khi xem phim kinh dị. 30 phút đầu phim dành cho việc miêu tả Mỹ Ngọc thường xuyên bị ma quỷ quấy rối dẫn đến tâm thần bất ổn, các phân đoạn tiếp theo lại liên tục cho các thành viên trong gia đình gặp ma nhưng phần lớn lại là giấc mơ. Đến đoạn quan trọng nhất là lý giải tại sao ma quỷ xuất hiện, ám hết người này sang người khác thì lại được giải quyết quá nhanh, quá vội vã nên người xem chưa kịp kết nối các tình tiết tiết lại với nhau để hiểu một cách trọn vẹn, nên vẫn còn thắc mắc.

Nhìn chung, câu chuyện được kể lớp lang, có hù dọa, có giải thích, có kịch tính, có bất ngờ, có “nhân”, có “quả”. Nhưng giá như đạo diễn giảm bớt những màn hù dọa không cần thiết, tập trung làm rõ luật nhân quả báo ứng thì câu chuyện sẽ sắc gọn và thuyết phục hơn. Mặt khác, một điều khiến những người xem tinh ý thắc mắc là: cái kết của phần 1 cho rằng, tất cả ma quỷ chỉ là ảo giác thì cái kết phần 2 lại cho thấy ma quỷ có thật. Đây là sự thiếu nhất quán của 2 phần và thiếu thuyết phục với người xem.

Về diễn xuất, Khả Như tiếp tục giữ vững phong độ khi cô thể hiện nhiều cảnh tâm lý phức tạp, nhưng Quang Tuấn lại mờ nhạt trong phần này vì ít đất diễn và không có đột phá. Nhân tố mới Ngọc Hương trong vai cô em Mỹ Ngọc lần đầu chạm ngõ điện ảnh cho thấy có tiềm năng nhưng vẫn cần trau dồi hơn về diễn xuất. Nghệ sĩ hài Vân Dung với sự duyên dáng đã tạo nên nhiều tiếng cười nhẹ nhàng, góp phần điều tiết mạch cảm xúc cho phim.

Tình chị em của Minh Như và Mỹ Ngọc như một chất keo gắn kết toàn bộ mạch truyện, tạo được thiện cảm với người xem. Đây cũng là điểm sáng giữa phông nền đen tối của câu chuyện.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết