18/03/2026 - 17:40

Ngồi tù vì giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản 

(CTO) - Chiều 18-3, Tòa án Nhân dân khu vực 5 - Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trần Duy Khang (sinh năm 2007), ngụ ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ và bị cáo Lý Văn Mạnh (sinh năm 2008), ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, 2 năm tù. Cả 2 bị cáo cùng phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

2 bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Mạnh và Khang là bạn và không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 18 giờ ngày 23-2-2025, Mạnh và Khang sau khi uống rượu xong thì rủ nhau đi uống cà phê. Trên đường đi, Khang rủ Mạnh giả làm công an chặn xe xin tiền người tham gia giao thông. Qua trao đổi, khi chặn được xe thì Mạnh là người xưng công an, kiểm tra giấy tờ và hỏi xin tiền; còn Khang là người yêu cầu người tham gia giao thông dừng phương tiện. Lúc đó, cả 2 có đem theo 1 đoạn ống tuýp được quấn băng keo màu đen để sử dụng giống như công cụ hỗ trợ của lực lượng công an.

Sau khi thống nhất, cả 2 điều khiển xe máy đến khu vực Hồ Nước Ngọt, phường Sóc Trăng, để tìm người chặn xe xin tiền nhưng không gặp ai. Khang, Mạnh điểu khiển xe vào Khu Đô thị 5A, phường Phú Lợi, để tiếp tục tìm người chặn xe. Lúc này, cả 2 phát hiện và bám theo anh Trần Quốc Diễn, yêu cầu dừng xe lại; Mạnh tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu anh Diễn xuất trình giấy tờ xe. Nghĩ là công an kiểm tra thật nên anh Diễn mở cốp xe và lấy giấy tờ đưa. Mạnh kiểm tra giấy tờ và nói cho xin vài chục ngàn uống cà phê nhưng anh Diễn không có tiền. Mạnh, Khang thực hiện các thao tác như kiểm tra, nói lỗi xe là thay đổi đặc tính xe, bánh nhỏ, pô nổ lớn. Lúc đó, thấy bảo vệ Khu Đô thị 5A đang trực gần đó, sợ bị phát hiện nên Mạnh, Khang bỏ đi.

Cũng trong Khu Đô thị 5A và thực hiện hành vi tương tự, Mạnh, Khang tiếp tục chặn xe của anh Lê Hoàng Đức Huy chở chị Quánh Thị Hồng Cẩm. Lúc kiểm tra cốp xe, không thấy tài sản, Mạnh và Khang đòi giữ xe máy vi phạm nhưng thấy bảo vệ Khu đô thị 5A và đông người ở công viên chạy lại xem nên cả 2 bỏ đi.

Sau đó, Mạnh chở Khang tiếp tục chạy vòng quanh các đường trong Khu Đô thị 5A để tiếp tục tìm người chiếm đoạt tài sản. Cả 2 đeo bám theo ông Nguyễn Thanh Trần, yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Nhưng ông Trần không tin Mạnh, Khang là công an hình sự, đòi điện công an và rút chìa khóa xe của Mạnh. Lúc này, có một số người dân và bảo vệ Khu đô thị 5A đến xem nên ông Trần đã điện thoại báo công an. Sau đó, lực lượng Công an phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đến và mời Mạnh, Khang về trụ sở làm việc.

Tin, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết