23/03/2013 - 20:52

Thơ * Lê Chí

Hòa bình, xin đừng hoang phí

nửa thế kỷ lù lù trước mặt
nửa đời người giờ đã sau lưng
không còn nghe tiếng bom rải thảm
không còn nghe đại bác cầm canh

cuộc chiến lùi xa
sao súng đạn trong lòng chưa tắt

tham vọng mù lòa
màu xanh xơ xác
đường ra biển dòng sông cạn kiệt
cánh đồng đẫm thuốc trừ sâu

                ***

mấy mươi năm buồn vui thao thức   
giấc ngủ chưa yên
mặt nạ mặt người nhốn nháo
hàng quảng cáo đáng ngờ

rình rập phiên tòa không lời đối thoại
lương tâm trú ẩn nơi nào

bầu trời bao dung lơ đãng
máu thịt đâu rồi
khí hậu bất thường hay lòng người 
biến đổi
lượn trăm vòng chim ngại cành cong
hy vọng giữa mùa khô hạn

                ***

mấy mươi năm quằn mình
thời gian ngậm ngùi
thời gian hốt hoảng
hòa bình
xin đừng hoang phí

con Rồng cháu Tiên
ôm nhau mà khóc
ôm nhau mà cười…

24.1.2013

Chia sẻ bài viết