Phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên kênh VTV3, "Mặt trời lạnh" khắc họa câu chuyện của một chàng trai trẻ trốn chạy và quay lưng với tất cả vì bi kịch gia đình trong quá khứ. Nhưng cuộc sống buộc mỗi người phải quay lại, đối mặt để học cách trưởng thành.

Lam Anh (Lê Khánh Linh, phải) và Sơn Dương (Trương Minh Thảo, thứ 2 từ phải sang) trong phim.
Sau cái chết của anh trai Hoàng Hạc, Sơn Dương (Trương Minh Thảo) rời bỏ gia đình, sang nước ngoài sinh sống. 8 năm sau, Sơn Dương về nước để thực hiện tâm nguyện của anh trai về xây dựng dự án nghệ thuật cộng đồng. Thế nhưng, khu đất thuộc sở hữu của anh em Sơn Dương năm xưa dự định dùng để thực hiện dự án hiện bị lấn chiếm. Trong khi đó, tập đoàn Cao nguyên xanh cũng muốn thu mua khu đất để làm dự án du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.
Tuấn Trần (Tuấn Việt), con trai chủ tập đoàn Cao nguyên xanh, nhanh chóng biết Sơn Dương là chủ mảnh đất và tìm cách tiếp cận. Tuấn Trần nhiều lần giúp đỡ Sơn Dương chống lại những nhóm người lấn chiếm khu đất, nên Sơn Dương xem Tuấn Trần là bạn. Trong khi đó, Mai Ly (Tú Vi), người yêu cũ của Hoàng Hạc, hiện là trợ lý của Tuấn Trần, cũng tìm cách tiếp cận Sơn Dương. Để chắc chắn cho giấc mộng làm dâu hào môn, Mai Ly lên kế hoạch "bắt cá hai tay" giăng bẫy tình với cả Tuấn Trần và Sơn Dương. Chỉ có Mai Ly biết Sơn Dương là con cháu của một gia đình thế phiệt, nhưng vì những ẩn khuất trong cái chết của anh trai mà rời khỏi gia đình, sống tự lập.
Giấc mộng hào môn của Mai Ly không thành vì có sự xuất hiện của Lam Anh (Lê Khánh Linh). Lam Anh là nhà làm phim độc lập, đang làm phim tài liệu về cộng đồng người khiếm thính tại quán Lặng, nơi giáp ranh với khu đất của Sơn Dương. Giữa Lam Anh và Sơn Dương có những hiểu lầm nhưng dần dần mọi vấn đề được hóa giải, tình cảm cũng theo đó lớn dần. Đúng lúc này, người nhà của Sơn Dương cũng biết anh trở về, những bí mật về cái chết của Hoàng Hạc cũng dần hé lộ...
"Mặt trời lạnh" khắc họa quá trình tìm lại giá trị cuộc sống của chàng trai trẻ Sơn Dương sau những bi kịch. Sau thời gian dằn vặt, trốn tránh nỗi đau khiến bản thân mất hết niềm tin vào cuộc sống, anh đã chọn cách đối diện với quá khứ để trưởng thành, học cách trân trọng bản thân và những người yêu thương xung quanh. Khi lựa chọn thẳng thắn nhìn nhận từng góc khuất trong gia đình, Sơn Dương đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của bản thân. Hành trình đó của Sơn Dương không dễ dàng nhưng bên cạnh luôn có người thân, bạn bè giúp anh vững tin, kiên định giữ vững sự thiện lương và lý tưởng sống có ích. Phim còn mang đến quá trình giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường của những người trẻ. Họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, bị bủa vây bởi những nhóm lợi ích, nhưng họ không lùi bước.
"Mặt trời lạnh" có dàn diễn viên trẻ, trong đó diễn viên Trương Minh Thảo khá tròn vai Sơn Dương.
BẢO LAM