17/01/2014 - 19:52

“HERE COMES THE BOOM”

Hài hước câu chuyện đấu võ để cứu nhạc

"Here comes the boom" của đạo diễn Frank Coraci là câu chuyện ý nghĩa về một thầy giáo 42 tuổi tình nguyện thi đấu võ đài để kiếm tiền nhằm cứu chương trình dạy nhạc ở trường học không bị xóa sổ.

Phim phát sóng lúc 22 giờ, thứ bảy, ngày 18-1-2014 ( và 12 giờ 30 Chủ nhật, ngày 19-1-2014) trên kênh HBO.

 

Do khó khăn về tài chính nên hiệu trưởng một trường cấp ba quyết định cắt giảm nhiều khoản chi tiêu và bỏ luôn môn nhạc. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy giáo dạy nhạc Marty Strep sẽ mất việc, trong khi ông đã lớn tuổi và vợ ông đang mang thai đứa con thứ hai. Môn nhạc chỉ được giữ lại nếu có số tiền 48.000 USD. Scott Voss (Kevin James), 42 tuổi, là thầy giáo dạy sinh học cùng trường, tìm mọi cách như làm thêm, dạy thêm, vận động quyên góp để giúp đồng nghiệp, nhưng nguồn thu không đáng là bao. Tình cờ biết đấu võ hỗn hợp sẽ kiếm được nhiều tiền, Scott liều mình tham gia và nhiều tình huống bi hài xảy ra...

Đạo diễn Frank Coraci đã đem đến cho người xem một bộ phim hài hòa về hình ảnh, âm thanh, tình tiết và sự phát triển tâm lý nhân vật. Âm nhạc đóng vai trò quan trọng, là tâm huyết, là cuộc sống của thầy Marty Strep, là sự yêu thích của các học trò và là động lực khiến Scott Voss liều mình tham gia môn thể thao nguy hiểm để cứu lấy môn nhạc. Các trường đoạn gay cấn hay lãng mạn, hài hước trong phim thêm hấp dẫn với nhạc nền phù hợp. Người xem không khỏi bật cười khi đoạn nhạc hào hùng phấn khích của Scott giới thiệu anh ra võ đài bị trùng với đối thủ nên buộc phải thay bài khác, mà bài Marty chọn để thay lại rất tình cảm, sâu lắng... Vậy mà trong trận đấu quyết định, bài nhạc ấy đã được tập thể học sinh trực tiếp biểu diễn trên khán đài rất tuyệt vời và đầy cảm xúc. Điều đó đã cổ vũ, động viên tinh thần của Scott rất nhiều.

Nhân vật Scott Voss là nhân vật đầy thú vị. Scott có thân hình quá khổ, chuyên đi làm trễ, dạy học thì hời hợt, chuyện tình cảm thì luôn thất bại... Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thô kệch, vụng về ấy lại là một tấm lòng nhân hậu, hết lòng vì đồng nghiệp, bạn bè. Chuyện anh tham gia đấu võ kiếm tiền để cứu vãn một môn học chẳng liên quan gì đến mình khiến nhiều người cho rằng anh không bình thường. Thế nhưng, sự quyết tâm và kiên trì của anh dần làm cho nhiều người cảm phục và hết lòng ủng hộ, đặc biệt là cô giáo Bella Flores, người mà Scott đang theo đuổi. Đáng nói là từ khi nhận thức được ý nghĩa của việc mình làm, Scott đã hoàn toàn thay đổi: anh sống tích cực, lạc quan và dạy học nhiệt tình, giúp học trò lấy lại sự hứng thú và say mê với môn học...

Cao trào và kịch tính của phim được đẩy lên ở những phút cuối khiến người xem nghẹt thở. Tất cả số tiền kiếm được từ mồ hôi và máu của Scott đã bị kế toán của trường "cuỗm" mất. Chỉ còn cách là Scott phải thắng ở giải UFC (một giải đấu dành cho những võ sĩ hạng nặng nổi tiếng) nhưng điều đó là không thể bởi đối thủ của anh quá mạnh. Chính lúc Scott mất hết tinh thần vì bị thua bầm dập 2 hiệp liên tiếp thì sự cổ vũ của mọi người cùng tất cả niềm tin, kỳ vọng của các học trò đã giúp anh có thêm sức mạnh để làm nên kỳ tích ở hiệp đấu cuối cùng...

Kết thúc có hậu của phim đã khiến người xem thỏa mãn và nhận ra rằng: nếu việc mình làm là đúng, hãy theo đuổi đến cùng, bạn sẽ thành công!

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết