12/10/2013 - 16:39

Hạc bay…

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

* Kính viếng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Ông là tướng, Ông là dân
Ông là người bạn, người thân của Đời
môi Ông luôn rạng nụ cười
mắt Ông lấp lánh sáng ngời niềm vui
ai người miền ngược miền xuôi
không thương không nhớ công Người cầm quân
từ thời đất nước gian truân
bóng đêm trùm phủ, mùa xuân chưa về
hết Pháp đến Mỹ não nề
Việt Nam liền dải, đề huề hai phương
người thương về với người thương…
năm châu bốn biển tỏ tường tên Ông
Ông là VÕ – Ông là VĂN
VÕ-VĂN – dáng núi hình sông mát lành
Ông là cổ thụ rừng xanh
Ông là chim hạc vờn quanh biển trời
quê hương. Đất nước tôi ơi
mùa thu khóc tiễn đưa Người ngàn xa
lưng trời cánh hạc cắt qua
trái tim quặn thắt, lệ nhòa… Mưa sa!
                             ***
bão số mười qua
bão lòng ta
gởi theo cánh hạc bay xa… ngút trời!

   (5-10-2013)

Chia sẻ bài viết