16/11/2013 - 20:35

Hạt phù sa

Nhật Hồng

Anh có về
thăm quê em
Thăm mùa nước nổi
nửa quen nửa gần
Đồng sâu
trời nước bâng khuâng
Cho điên điển nở
trên tầng nắng thưa
Anh ơi, 
vườn lá vẫn xanh
Trăng non ngủ muộn
 trên nhành hoa cau
Nhãn thơm lừng
gió xôn xao
Giọt mưa gởi
nhớ đi vào hồn ai
Mắm kho còn
 chút dư hương
Cá linh kho lạt
 để nhường phần nhau
Buổi chiều luộc
 chín nồi rau
Khói cơm quấn tóc
 mẹ vào chiêm bao
Về nghe
 con nước dịu dàng
Mang theo miếng cá
 thương đàn em thơ
Bữa cơm ngon
 đến bất ngờ
Tình yêu đọng
 lại bên bờ ruộng quê
Sao anh
còn những ngại ngần
Đồng bằng nước nổi
 tình gần tình xa
Lăn tăn triền sóng nở hoa
Rút đi đọng lại cho ta hạt đời 

Chia sẻ bài viết