29/06/2013 - 20:12

Thơ * ĐƯỜNG LÃNG DU

Đường Làng quê

 

Đường làng quê
Uốn khúc quanh co
Nằm phơi mình
Nghe xôn xao gió hát
Giọt nắng vàng
Mỗi ngày nghiêng chiếu rọi
Cỏ ngẩn đầu
Cánh bướm chập chờn vui…

Đường làng quê
Những bước chân bận rộn
Gánh hàng rong
Trên vai người kẽo kẹt
Mỗi sớm chiều
Theo dọc khắp lối đi
Tiếng bà mẹ
Trên tay sề bánh nặng
Dưới nắng trưa
Đẫm ướt giọt mồ hôi…

Đường làng quê
Gắn bó tuổi thơ ngây
Dẫu có đi
Đến chân trời góc bể
Vẫn nhớ về
Nơi khôn lớn một thời
Và nhớ lắm
Những nẻo đường thân thuộc
Bởi đó là
Hình ảnh của quê hương.

 

Chia sẻ bài viết