23/02/2011 - 08:57

Đục nước béo cò ?

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Ai Cập Field Marshall Hussein Tantawi ngày 21-2. Ảnh: PA

Trong bối cảnh thế giới A-rập chưa tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị đang lan rộng hiện nay, Thủ tướng Anh David Cameron lại có chuyến thăm Trung Đông 4 ngày, cụ thể là qua các nước Ai Cập và Koweit. Ông Cameron thúc giục các nhà lãnh đạo khu vực này xây dựng tiến trình cải cách dân chủ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Có điều dư luận không khỏi thắc mắc tại sao ông lại dẫn theo một phái đoàn gồm hàng chục nhà thầu quân sự cỡ bự, đồng thời còn cử Bộ trưởng Quốc phòng Gerald Howarth đến Koweit tham dự triển lãm quốc phòng lớn nhất khu vực, trong đó có sự tham gia của các tướng lĩnh quân đội Libye vốn đang bị phương Tây chỉ trích mạnh mẽ vì ra tay đàn áp làn sóng biểu tình ở nước này. Tờ Daily Mail của Anh số ra ngày 22-2 đăng bài viết, giật tít lớn: “Đạo đức giả lại diễn ra: Cameron dẫn các nhà thầu quân sự theo cùng trong chuyến thăm Ai Cập để thúc đẩy dân chủ”.

Theo Daily Mail, ai cũng biết ưu tiên lớn nhất trong chính sách đối ngoại của chính quyền Thủ tướng David Cameron là thương mại, kể cả trang thiết bị vũ khí, nên chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi giới quan sát cho rằng mục đích hàng đầu của ông Cameron trong chuyến công du Trung Đông lần này là tìm kiếm các thương vụ quân sự béo bở. Chính Thủ tướng Cameron đã thừa nhận Anh đang có mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ với nhiều nước Trung Đông như Koweit chẳng hạn và nước này có quyền bán vũ khí cho những quốc gia đó.

Koweit hiện giờ chưa phải là tâm điểm của làn sóng biểu tình chống chính quyền đang trỗi dậy ở thế giới A-rập, nhưng không phải là không có nguy cơ xảy ra. Vì vậy, vương quốc giàu có nhờ dầu mỏ này đang tăng cường mua sắm vũ khí chuẩn bị kế hoạch đối phó. Tuy nhiên, Daily Mail cho biết cũng có dư luận ở Anh lên tiếng phê phán chính quyền Thủ tướng Cameron lợi dụng tình hình rối ren hiện nay ở Trung Đông và Bắc Phi để tìm kiếm các hợp đồng bán vũ khí. Họ lo ngại vũ khí của nước họ có thể bị sử dụng vào mục đích trấn áp, bắn giết người biểu tình như đang xảy ra ở Libye, nơi mà một phần các loại súng đạn và dụng cụ trấn áp được nhập khẩu từ Luân Đôn.

KIẾN HÒA
(Theo DailyMail, Telegraph và AFP)

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Ai Cập Field Marshall Hussein Tantawi ngày 21-2. 

Chia sẻ bài viết