03/08/2013 - 20:43

Đồng bằng

LÊ VĂN TRƯỜNG

Gió ngàn năm
Thổi chạm thời gian ngân thành điệu hát
Câu hò nhặt khoan sông nước
Ai đi ngược về xuôi chín nhánh Cửu Long
Một giấc trăm năm đá mòn chân cứng
Lên rừng xuống biển hổ dữ sấu to
Cây phảng, cái dao hóa sức mạnh phi thường!
Dốc mồ hôi đổi bát cơm hạt gạo
Mặt nám tay chai quần áo quệt màu phèn
Mưa nắng chẳng sờn
Dạ kiên trung trui rèn bằng hai cuộc trường kỳ
kháng chiến
Khúc hùng ca rền vang châu thổ
Bia đá một thời in vết tích
Những chàng trai con Lạc cháu Hồng
Lấy sức mình vượt mọi gian nguy
Lấy sức mình thắng giặc ngoại xâm!

Nay đứng trước đồng bằng
Vẫn vẹn nguyên bóng tiền nhân dày công mở đất
Chín nhánh sông quê phù sa lấp loáng
Nắng chiều nghiêng lục bình trôi tản mạn
Dừa nước trổ bông hương buông theo gió
Chiếc xuồng nhỏ bồng bềnh nhịp chèo khua sóng bạc
Áo bà ba thêm duyên dáng miền Tây

Tình đất tình người như những vần thơ
Tô điểm mãi ngàn xanh mơ ước
Đêm đồng bằng trăng thêu màu mật
Tiếng hát cung đàn như vị ngọt quê hương.

Chia sẻ bài viết