02/11/2013 - 21:17

Đất mẹ

NGUYỄN KIM

Bấy nhiêu bài thơ bao nhiêu nỗi nhớ
Đất mẹ bồi hồi thấm đẫm trong tôi
Nắng vườn xanh lung linh hơi gió thở
Biển lúa bao la chạy suốt chân trời

Tôi đã viết về khói đồng ngan ngát
Mùi rơm khô vương mùa gặt, hội hè…
Sao lòng tôi cứ nóng bừng cơn khát
Thèm được bên cầu khỏa nước ao quê

Tôi đã viết về bàn tay người mẹ
Nhen bếp lửa hồng sưởi ấm đàn con
Những nếp nhăn của thời gian lặng lẽ
In dấu trong tôi, nuôi lớn tâm hồn

… Mấy năm xa quê ngỡ rằng biền biệt
Đêm thị thành tôi lắng tiếng mưa khuya
Nhạc dế nỉ non góc nhà da diết
Đất mẹ trở mình máu thịt không chia!

Chia sẻ bài viết