16/11/2012 - 20:36

Phim “Sanctum”

Có hiểm nguy mới biết lòng người

Người ta cho rằng sức hút của phim "Sanctum" nhờ vào tên tuổi của nhà sản xuất phim James Cameron- người từng mang lại vinh quang cho bom tấm "Avarta" ở giải Quả cầu vàng 2010. Tuy nhiên, yếu tố khiến "Sanctum" ăn khách chính là tình tiết bất ngờ, gay cấn và những cảnh quay dưới nước vô cùng bắt mắt của đạo diễn Alister Grieson…

Phim đạt doanh thu 108 triệu USD, phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy ngày 17-11 trên kênh HBO.

 Richard Roxburg trong “Sanctum”.

Hành trình nghiên cứu hang động Esa Ala ở Nam Thái Bình Dương của đoàn thợ lặn do Frank McGuire (Richard Roxburg) dẫn đầu rơi vào thảm họa khi một cơn bão nhiệt đới bất ngờ ập đến, đẩy cả đoàn người xuống các ngách sâu trong hang động. Trưởng đoàn Frank và cậu con trai 17 tuổi Josh (Rhys Wakefield) đã tìm được đường để đưa mọi người vượt thoát khỏi hang động. Tuy nhiên địa hình hiểm trở, cái lạnh khắc nghiệt và nước dâng cao dần làm từng người trong đoàn đuối sức…

"Sanctum" vẫn theo mô típ quen thuộc của thể loại phim thám hiểm, chinh phục thiên nhiên nhưng nội dung kịch bản, bối cảnh và cách dẫn dắt câu chuyện được đạo diễn Alister Grieson và nhà sản xuất phim lừng danh James Cameron làm khá chắc tay. Khi khán giả còn đang ngợp mắt với cảnh núi rừng hùng vĩ, phủ màu xanh thăm thẳm thì thoắt cái đã chuyển xuống những hang động huyễn hoặc, lạnh lẽo, nơi có đoàn thám hiểm do thợ lặn gạo cội Frank McGuire dẫn đầu. Trong ánh sáng lòe nhòe phát ra từ đèn chuyên dụng của đoàn thợ lặn soi vào không gian u tối, lạnh lẽo là âm thanh vang vọng, khô khốc của các hang đá, tạo cảm giác rợn người. Tiếp đó, cái chết của nữ thợ lặn Judes trong lúc khám phá một hang động mới đã nói lên một điều: bất cứ ai dấn thân vào công việc này đều không lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

Đỉnh điểm của sự cuốn hút khi cơn bão kéo đến, những dòng nước mạnh mẽ tuôn xuống dữ dội, chắn lối vào duy nhất của hang động. Nỗi sợ hãi, kinh hoàng hiện lên từng khuôn mặt và hy vọng vượt thoát của đoàn người trở nên mong manh khi các hang động bắt đầu ngập nước, lối đi mù mịt. Lương thực, nước uống, không khí dần cạn kiệt buộc Frank phải cắn răng bỏ lại những người bị thương nặng để đảm bảo an toàn cho những người khỏe mạnh còn lại.

Trong hoàn cảnh ấy, tình đồng đội, tình người được thử thách. Có người như thợ lặn George khi bị thương đã âm thầm rời khỏi đoàn để giảm đi gánh nặng, nhưng cũng có người bất chấp tất cả chỉ để giữ mạng sống của riêng mình như Carl Hurley (Ioan Gruffudd) đã đánh cắp chiếc bình dưỡng khí cuối cùng bỏ trốn... Tình cảm cha con của Frank và Josh được hàn gắn trong thời khắc nghiệt ngã làm xúc động lòng người. (Trước đó Josh vô cùng căm ghét cha mình vì tình cảm hời hợt của ông đối với gia đình). Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc Frank ôm Josh vào lòng trấn an, khi đó Josh không còn là một đứa trẻ to xác, ương bướng mà trở nên bé nhỏ và cha chính là điểm tựa duy nhất gieo vào lòng Josh niềm tin về sự sống…

Diễn viên Richard Roxburg (vai Frank McGuire) từng tạo ấn tượng sâu sắc với vai bá tước Darcula trong phim "Van Helshing". Trong "Sanctum", anh được đánh giá tốt khi vì đã toát lên được hình ảnh thợ lặn Frank có vẻ ngoài cứng nhắc nhưng thực chất lại là một người đầu tiêu có trách nhiệm, giàu tình cảm và một người cha rất mực yêu con. Gương mặt mới của Hollywood- diễn viên Úc Rhys Wakefield (vai Josh) cũng không làm khán giả thất vọng: sự đau đớn, day dứt của cậu bé Josh trước cảnh những người bị thương bị bỏ lại qua ánh mắt thảng thốt, tuyệt vọng được Rhys thể hiện bằng tình cảm tự nhiên, tạo sự xúc động trong lòng khán giả…

Có thể nói, "Sanctum" là sự lựa chọn cuối tuần thú vị cho khán giả yêu thích những cuộc phiêu lưu, mạo hiểm.

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết