27/07/2013 - 19:24

Chờ chồng

TRẦN PHÚ

 Mỏi mòn vóc dáng Vọng Phu
 Chị chờ chồng - thuở bom thù chiến tranh
 Mấy mươi thu lẹm màu xanh
 Bao mùa nắng hạ ngóng anh không về!

 Nẻo đường biền biệt sơn khê
 Khép lòng phận gái, hồn quê đượm tình
 Anh là liệt sĩ vô danh
 Trái tim đỏ nhuộm thắm tình nước non

 Nghĩa trang quen những lối mòn
 Hàng bia sáng - đồng đội còn tươi xanh
 Chờ trong vô vọng mong manh!
 Anh về ấm giấc... mơ thành hư vô.

 Chị nuôi năm, tháng đợi chờ
 Nhớ thương ủ chín - bao giờ cho nguôi.

Chia sẻ bài viết