05/01/2013 - 22:18

Bồi lắng Cửu Long

LÊ ANH PHONG

Hạt phù sa
Bồi lắng đất này
Sông chín nhánh
Vươn tay trần ôm ấp
Chìm nổi lênh đênh nước ròng nước lớn
Nhận hết phũ phàng đất cứ trải mênh mang.

Bồi lắng tình người
Muôn nẻo quê hương
Chiếc bánh Lang Liêu ngát thơm mâm cỗ Tết
Nhịp xố ghe đua rộn hội mùa Ok-Om-Bok
Đèn lồng người Hoa thắp sáng đêm Rằm.

Giọt mồ hôi
Rớt xuống cánh đồng
Bồi lắng tinh hoa mùa vàng “mười tấn”
Tay chồng tay
Làm đê bao vượt lũ
Một nắm đất quê nặng mấy hồn người. 

Bao mặn nồng
Chung thủy đất ơi
Bồi lắng nên hình hài quê kiểng
“Vựa lúa”
 “Vựa trái cây”
“Vựa cá”
Cứ hồn nhiên ấm áp “vựa tình người”.

Ta vinh danh
“Hạt gạo Đồng Tháp Mười”
Sáng thương hiệu mang tầm quốc tế
Hạt gạo Việt Nam kết tinh bồi lắng
Khao khát nhà nông, nhà khoa học, doanh nhân…

Ta vinh danh
“Hải sản Cửu Long”
Thấm hồn đất tình người kết tụ
Đất đai phì nhiêu non sông trù phú
Thăng hoa qua cần mẫn sức người.

Bồi lắng Cửu Long
Bồi lắng đất trời
Bồi lắng Cửu Long
Bồi lắng tình người
Bồi lắng thảo thơm nhân hậu muôn đời… !

Chia sẻ bài viết