12/10/2013 - 16:38

Binh nhì khóc Đại tướng!

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Cả nước nghiêng mình trước sự ra đi
Khi mi mắt Đại tướng từ từ khép lại
Vị Tư lệnh già khắc tên vào thế kỷ
Mãi mãi nghìn sau vẫn sáng lòa!

Có một tân binh vừa nhập quân trường
Trên ve áo sao binh nhì chưa gắn
Từ đồng bằng xa nghĩ về người vừa mất
Thổn thức bàng hoàng như thể người thân!

Gã tự hào mình là quân nhân
Cùng màu áo với ba mươi bốn người năm ấy *   
Trên mũ vẫn ngôi sao hướng về phía trước
“Đồng đội” thân thương – một trẻ một già

Sáng hôm nay trong buổi chào cờ
Phút mặc niệm dường như lặng hơn mọi bữa
“Người anh Cả” ra đi, đàn em ở lại
Mặt trận từ nay vắng bóng anh rồi!

“Như chim đại bàng bay về nơi vô tận” **                          
Lời Tư lệnh dặn dò vẫn mãi âm vang
“Đánh là thắng, chỉ đánh khi chắc thắng…”
 “Điện Biên – Chiến dịch Hồ Chí Minh”…
                   dấu ấn huy hoàng!

Cả thế giới ngậm ngùi trước sự ra đi
Người làm nên huyền thoại đã đi vào huyền thoại
Trên thao trường có giọt mồ hôi đổ xuống
Lẫn nước mắt khóc “Anh” mình của tân binh.


*(Đội Tuyên truyền GPQ đầu tiên có 34 người)
**(GS Phan Huy Lê)

Chia sẻ bài viết