Hào hứng sắm vai, trải nghiệm trong chương trình sân khấu hóa tái hiện Khoa thi Minh kinh bác học, các học sinh Trường THPT Bình Thủy (phường Bình Thủy) cùng cảm xúc rằng: Văn hóa truyền thống thật đẹp và đáng tự hào! Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà chương trình mang lại.

Lễ truyền lô - công bố Trạng nguyên Khoa thi Minh kinh bác học. Ảnh: DUY KHÔI
Mới tờ mờ sáng, sân Trường THPT Bình Thủy nhộn nhịp tiếng nói cười và đầy màu sắc. Hàng trăm học sinh, người đóng vai vua, quan thân cận, người thủ vai binh lính, sĩ tử, sẵn sàng chuẩn bị cho một Khoa thi Minh kinh bác học.
Chương trình bắt đầu bằng Lễ thiết triều. Nhà vua trang nghiêm lên điện, tọa ngai vàng, công bố chiếu chỉ mở Khoa thi tìm kiếm hiền tài cho đất nước. Bề tôi thủ lệ cung kính tuân mệnh, Khoa thi bắt đầu. 100 sĩ tử trong áo dài khăn đóng chỉnh tề, mực thước, ngồi trước sân chầu, trải qua các câu hỏi.
Điều thú vị là Ban tổ chức chọn chủ đề về vùng đất, con người Cần Thơ để hỏi sĩ tử. Những câu hỏi về lai lịch địa danh Bình Thủy, danh nhân văn hóa gắn liền với vùng đất Bình Thủy, Cần Thơ… đã không làm khó sĩ tử, cho thấy các em có sự chuẩn bị chu đáo trước chương trình. 3 thí sinh xuất sắc nhất đã lần lượt đạt Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa.
Sau cùng là Lễ truyền lô, tức lễ công bố Tân khoa - Trạng nguyên của Khoa thi. Trạng nguyên được ban áo, mão, cân, đai, khánh vàng… với phần diễn giải rõ ràng về ý nghĩa từ Ban tổ chức. Cuối cùng, Tân khoa là em Dương Hữu Duy, học sinh lớp 11, ngồi trên võng lộng, đoàn tùy tùng trước trống sau chiêng, tái hiện nghi thức vinh quy bái tổ.
Chương trình do Trường THPT Bình Thủy phối hợp Hội Liên kết các câu lạc bộ phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) tổ chức, rất công phu, bài bản, trên cơ sở sử liệu về các Khoa thi trong lịch sử nước ta. Từ trang phục, cung vàng điện ngọc đến từng chi tiết trang phục của quan võ, quan văn, sĩ tử… đều rất chỉn chu.
Em Trần Tuấn Minh, học sinh tham gia, chia sẻ: “Không khí chương trình rất vui và rất ý nghĩa. Qua đó, em hiểu hơn về đạo học của người xưa. Đây cũng là bài học cho em”.
Những năm qua, Trường THPT Bình Thủy rất chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống, di sản văn hóa cho các em học sinh, thông qua những cách làm thiết thực. Năm học trước, nhà trường tổ chức chương trình sân khấu hóa một đám cưới ở Nam Bộ xưa và năm nay là tái hiện một Khoa thi tìm hiền tài.
Theo thầy Đặng Phúc Tịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy, các hoạt động này đã giúp các em có thêm động lực trong học tập, phấn đấu và có thêm những bài học sống động về trân trọng giá trị văn hóa dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân.
Là người đồng hành cùng các chương trình sân khấu hóa này và trong Khoa thi Minh kinh bác học thủ vai nhà vua, thầy Lương Thanh Đại, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Bình Thủy, hào hứng chia sẻ: Hoạt động này giúp các em có thêm tự tin, kiến thức. Đặc biệt, các em còn được trang bị kỹ năng trong làm việc nhóm, sinh hoạt tập thể, giao tiếp, ứng xử trước đám đông.
Hiệu quả từ chương trình rất rõ, học sinh không chỉ được nghe kể về lịch sử, văn hóa mà trực tiếp bước vào câu chuyện ấy. Chính cách “chạm” vào lịch sử đã giúp các em thêm ý thức trân trọng, giữ gìn. Từ đây cũng có thể nghĩ ra những gợi mở như tiếp tục sân khấu hóa nhiều chủ đề khác gắn với lịch sử, văn hóa địa phương và dân tộc, danh nhân, di sản, làng nghề, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, phong tục tập quán hay những dấu mốc lịch sử của vùng đất… Khi được tổ chức bài bản, có cơ sở sử liệu và sự tham gia chủ động của học sinh, các chương trình ngoại khóa này sẽ là tiết học thật đặc biệt.
Em Lê Tấn Phát, học sinh Trường THPT Bình Thủy, sau khi tham gia chương trình chia sẻ: “Là người trẻ, em nghĩ mình cần có bản sắc, truyền thống để tự hào về quá khứ và tự tin trong tương lai. Những chương trình như thế này chính là chìa khóa gợi mở cho em và các bạn”.
Có lẽ, đó cũng là điều đọng lại sau một buổi sáng đặc biệt ở sân Trường THPT Bình Thủy. Từ những câu chuyện lịch sử được kể bằng chính trải nghiệm bản thân, các em học sinh nhận ra rằng: “Văn hóa truyền thống thật đẹp và đáng tự hào!”.
ĐĂNG HUỲNH