16/01/2014 - 09:29

“Nếu như được làm lại” – hãy sửa những sai lầm

"Nếu như được làm lại" là tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Pháp Marc Levy, NXB Hội Nhà văn phối hợp Công ty Nhã Nam phát hành năm 2013.

Đây là một câu chuyện ly kỳ và bí ẩn đến phút cuối nhưng quan trọng hơn, tác phẩm gửi gắm đến người đọc thông điệp: nếu có cơ hội, hãy sửa chữa sai lầm.

 

Andrew Stilman 38 tuổi, một nhà báo nổi tiếng của tờ "The New York Times", vừa kết hôn. Sáng ngày 9-7-2012, Andrew đang chạy bộ dọc sông Hudson thì bất ngờ bị đâm từ sau lưng. Vết thương chí mạng khiến anh gục ngã trong vũng máu. Điều kỳ lạ là sau khi tỉnh lại, Andrew đang ở thời điểm cách ngày xảy ra án mạng 2 tháng, tức ngày 9-5-2012. Anh lao đi tìm hung thủ nhằm ngăn chặn vụ giết người, đồng thời tận dụng thời gian này để chuộc lỗi với vợ, người mà anh đã làm tổn thương ngay trong đêm tân hôn.

Là tiểu thuyết nhưng "Nếu như được làm lại" chứa đựng một khối lượng lớn các tư liệu lịch sử, các sự kiện gây chấn động thế giới. Tiêu biểu là vụ hàng ngàn trẻ em Trung Quốc bị bắt cóc bán ra nước ngoài với danh nghĩa cho con nuôi và vụ điều tra những kẻ gây tội ác của chế độ độc tài quân sự ở Argentina từ năm 1976 đến 1983. Xâu chuỗi những sự kiện, những tư liệu có thật, tác giả đã xây dựng hành trình giành lại sự sống của nhân vật Andrew Stilman. Anh là phóng viên đầu tiên phanh phui ra 2 sự kiện trên nên mục đích của kẻ giết Stilman có thể là báo thù. Sau khi được sống lại, Andrew phối hợp với một cảnh sát nghỉ hưu và người bạn thân Simon điều tra những nhân vật khả nghi.

Độc giả hồi hộp dõi theo bước chân của Andrew trong hành trình thay đổi số phận. Từng nút thắt dần được mở ra khiến người đọc đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cho đến cuối câu chuyện, Andrew mới phát hiện kẻ giết mình là ai, đó là một người không ai ngờ đến, không ai nghĩ đến. Thế nhưng, mọi việc vẫn xảy ra như đã định. Anh vẫn bị đâm và phải giành giật sự sống với tử thần. Tuy vậy, Andrew không có gì hối hận bởi anh đã tận dụng được cơ hội trời ban để làm những điều trước đây anh không thể. Andrew đã thay đổi quá trình điều tra ở Argentina, dấn thân vào nguy hiểm để tìm ra tận cùng sự thật mà trước đây anh chưa làm được. Đồng thời anh đã tránh được sai lầm trong hôn nhân. Trước đây chỉ vì tiếng sét ái tình với cô gái chưa biết tên mà anh đã tự hủy hoại hạnh phúc của mình. Lần này, Andrew đã không để điều đó xảy ra...

Tiểu thuyết còn đặt ra vấn đề khiến mọi người, nhất là người làm báo phải suy nghĩ: đằng sau những bài báo, những sự thật được vạch trần thì số phận của những người vô tội có liên quan sẽ ra sao? Andrew đã day dứt không yên khi biết rằng bài báo của mình ảnh hưởng đến hạnh phúc của rất nhiều gia đình dù anh chỉ lên tiếng vì lẽ phải...

Marc Levy là nhà văn điển hình cho dòng văn học lãng mạn của Pháp nhưng với tác phẩm "Nếu như được làm lại", ông đã chứng tỏ tài năng không giới hạn của mình khi chuyển qua thể loại trinh thám.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết