01/03/2008 - 10:52

Phim đang chiếu

“Duyên trần thoát tục” - thấm đậm triết lý Phật giáo

Nguyễn Phi Hùng và Việt Trinh trong phim “Duyên trần thoát tục”. Ảnh: Zing.vn

Đang chiếu ở rạp Ninh Kiều (TP Cần Thơ) từ ngày 29-2-2008 đến 13-3-2008, “Duyên trần thoát tục” do hãng Sena Film sản xuất vừa được Kỷ lục Việt Nam xét đưa vào là bộ phim điện ảnh đầu tiên về đạo Phật của Việt Nam; đồng thời Ban tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Việt Nam tháng 5-2008 đã chọn phim đưa vào DVD làm quà tặng cho các đại biểu quốc tế…

Phim mở đầu với chuyến đi hành hương về đất Phật – Nepal của một cô gái trẻ tên Lệ Quyên (Việt Trinh đóng). Ở đó cô đã được một nhà sư người Ấn Độ đưa cho cuốn sách bằng tiếng Phạn trong đó kể về những tiền kiếp của cô: xưa, cô chính là công chúa Thuận Thiên nhân từ nhưng anh của cô, nhà vua Võ Vương (Trường Thịnh) lại rất tàn bạo. Gian thần Phi Hổ (Khoa Nam) tác động nhà vua gây ra những thảm cảnh cho dân lành, khiến ai cũng than oán. Công chúa Thuận Thiên gặp và yêu Thường Chiếu (Nguyễn Phi Hùng) - một chàng trai trẻ hiền lành sống nương nhờ cửa Phật. Ở kiếp trước nữa, chàng trai này chính là người yêu nàng say đắm, nhưng bị nàng biến thành trò đùa đến nỗi phải vong mạng. Vì thế, trong kiếp này, Thuận Thiên phải trả hết nghiệp báo do mình gây ra. Mối tình này khiến Phi Hổ căm tức bởi từ lâu hắn cũng yêu Thuận Thiên nhưng bị nàng cự tuyệt. Và hắn đã dựng nên một vụ án kinh thiên động địa, chồng chất hơn những oan trái và mâu thuẫn...

“Duyên trần thoát tục” là một tác phẩm điện ảnh pha lẫn giữa hiện đại qua cuộc hành hương của Lệ Quyên ở Nepal (hơi pha chút sắc màu du lịch) với những yếu tố thần kỳ, huyền thoại với những phép mầu và bối cảnh của tiền phong kiến xa xưa, cuộc đấu phép giữa hai nhân vật Phi Hổ – một gian thần tàn ác, xu nịnh và Bất Dị – một đại sư cứu nhân độ thế đã bao lần giúp cho Thuận Thiên và Thường Chiếu vượt qua bao nạn kiếp...

Kịch bản phim “Duyên trần thoát tục” của nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân không đi sâu vào tình yêu trái ngang của hai nhân vật chính, mà xoáy vào quan hệ nhân quả của số phận con người. Các triết lý Phật giáo như: nghiệp báo, nhân quả, thiện ác và luân hồi đã được thể hiện qua cốt truyện phim mà kiếp người là một chủ thể tạo ra đau khổ và hạnh phúc của chính mình, chứ không phải là ai khác. Có vay có trả, những ân oán tạo nghiệp, con người đều phải gánh lấy trách nhiệm dù là trong kiếp này hay kiếp khác.

Phim có những cảnh quay đẹp; không gian thiên nhiên núi non, rừng rậm, cảnh cung đình, pháp trường cổ khá thuyết phục. Nhịp điệu phim chậm, dàn trải không có cao trào nhưng vẫn lôi cuốn.

Tuy mang màu sắc tâm linh và tôn giáo, nhưng “Duyên trần thoát tục” cũng có một vài tình tiết gây cười nhẹ nhàng cho người xem thông qua diễn xuất tự nhiên của các diễn viên Cát Phượng, Minh Béo...

• Duyên Khánh

Chia sẻ bài viết