Làng nhạc Việt năm 2013 ghi nhận nhiều gam màu sáng tối bởi dù còn tai tiếng, tiêu cực, nhưng vẫn có những chương trình và sản phẩm âm nhạc tâm huyết. Chương trình âm nhạc "Dấu ấn" là một trong những điểm sáng, cống hiến cho người xem nhiều đêm nhạc chuyên nghiệp, chất lượng. Chương trình do VTV9 tổ chức định kỳ vào 20 giờ thứ bảy tuần đầu tiên của mỗi tháng, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.
"Dấu ấn" tôn vinh những ca sĩ, nghệ sĩ có cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Tính đến nay đã có 6 gương mặt là nhân vật của chương trình gồm: Thu Minh, Trần Mạnh Tuấn, Tuấn Hưng, Phương Thanh, nhóm Bức Tường và ca sĩ Thanh Thảo. Do chương trình tạo được sự đồng điệu giữa nhân vật và khán giả nên khá thu hút.
 |
|
Ca sĩ Tuấn Hưng song ca cùng đồng nghiệp Lệ Quyên trong đêm “Dấu ấn” của anh. Ảnh: VTV.VN |
Có thể ví mỗi chương trình như một đoạn phim khắc họa con đường đến với âm nhạc của nhân vật chính với nhiều cung bậc cảm xúc. Những người yêu tiếng hát ca sĩ Thu Minh hẳn sẽ ấn tượng bởi "Dấu ấn" đã đưa người yêu nhạc trở về ngày 3-8-1993 khi Thu Minh thăng hoa với "Bóng cây Kơ nia" và đạt giải Nhất cuộc thi "Tiếng hát truyền hình". "Dấu ấn" khắc họa một Thu Minh có giọng hát trong trẻo, ngây thơ, đã được mài giũa thành một Thu Minh đầy trải nghiệm, giọng hát chắc khỏe như hôm nay. Còn "Dấu ấn" của Phương Thanh lại là hành trình dài cô chinh phục khán giả bằng nhạc rock, nhạc trẻ rồi đến nhạc Trịnh, bolero, acapella... Những khúc quanh trắc trở Phương Thanh gặp phải trên đường đời, đường nghề cũng được tái hiện trên sân khấu.
Dù chương trình mang tính hoài niệm về đời nghệ sĩ của nhân vật nhưng không khô khan, kể lể theo kiểu "con hát mẹ khen hay" mà các câu chuyện được xâu chuỗi bằng âm nhạc. Các nhân vật trong mỗi chương trình đã cống hiến những đêm nhạc bằng tất cả tài năng của họ. Có những chương trình được sắp xếp theo thể loại nhạc kịch, kể chuyện bằng âm nhạc. Điển hình như trong đêm nhạc Tuấn Hưng, "Dấu ấn" đã mang đến hình ảnh một nam sinh cấp 3 ôm đàn hát cho bạn bè nghe một cách đầy cảm hứng; rồi đến giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của Tuấn Hưng qua những ca khúc khi anh còn là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu; đến kết thúc với bài "Đốt chút lá khô" cho thấy Tuấn Hưng trầm tĩnh và chín chắn hiện nay.
Kịch bản "Dấu ấn" không lên gân, ca ngợi một chiều, mà như một sự nhìn lại, trân trọng những cống hiến của nghệ sĩ và những giá trị nhất định mà họ đã cống hiến cho khán giả bằng tài năng, tư chất riêng của mỗi người. Vì vậy, chương trình đem đến cho người xem cảm giác dễ chịu, dù có thể nhân vật chính của chương trình không là ca sĩ mà họ thần tượng hay yêu thích. Ấn tượng của chương trình còn là kỹ thuật âm thanh, ánh sáng hiện đại, khiến sân khấu lung linh, sang trọng.
Thành công của "Dấu ấn" đã khẳng định người yêu nhạc vẫn rất cần những chương trình được đầu tư công phu, có chất lượng và cái nhìn về người nghệ sĩ khách quan qua âm nhạc của họ, chứ không phải qua đời tư và chiêu trò của làng giải trí. Mong rằng, nhạc Việt sẽ có thêm nhiều chương trình chất lượng để có thể "lấy hoa thơm lấn cỏ dại".
Đăng Huỳnh